Thứ 3, 13/01/2026 09:34:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:01, 20/10/2021 GMT+7

Dòng chảy tự nhiên của cuộc sống

Trần Phương
Thứ 4, 20/10/2021 | 05:01:13 789 lượt xem
BPO - Đúng như dự báo, ngược chiều với khoảng 1 tháng trước, những ngày qua, người lao động ở các vùng miền trong cả nước tấp nập trở lại vùng từng là tâm dịch Covid-19, gồm các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Và Bình Phước, những ngày qua tiếp tục là một địa bàn trung chuyển, có hàng ngàn lao động từ Tây nguyên đi qua để quay lại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và quay lại chính Bình Phước. Trong một dòng chảy khác của cuộc sống, cũng có nhiều người lao động Bình Phước quay lại những nơi mà họ chọn làm nơi lập nghiệp nhưng về quê tránh dịch trong đợt bùng phát vừa rồi.

Ở đâu đó có lời thầm trách rằng, lúc khó khăn hoạn nạn, lãnh đạo các tỉnh, thành tâm dịch đề nghị người lao động yên tâm ở lại, sẽ được chăm sóc đầy đủ, được tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhưng nhiều người vẫn dứt áo bỏ chạy. Sao bây giờ dịch vừa lắng thì đã lập tức quay lại chính nơi mà mình quyết rời đi cách đây ít ngày?

Đại dịch xảy ra, hàng ngàn người chết. Không một ai muốn điều đó. Có thể dự báo được phần nào, nhưng không nhà lãnh đạo, không doanh nghiệp nào lường trước được điều đó. Tất cả đều là những vấn đề mới, lần đầu xảy ra. Chỉ khác nhau ở chỗ, trước vấn đề hoàn toàn mới này, những nhà là lãnh đạo, các cấp chính quyền, từng tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người, có phản ứng mang lại hiệu quả ở mức nào, như thế nào mà thôi. Và đứng trước nguy cơ bệnh tật chưa có công thức điều trị chính xác và cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào, bất kỳ với ai, có những người hoảng sợ chạy trốn là điều dễ hiểu.

Cũng có người khắt khe hơn, nhắc lại truyện ngụ ngôn “Đôi bạn và con gấu” của Việt Nam. Sẽ là quá khắt khe nếu lấy câu nói “À, gấu nói với tôi rằng, đừng bao giờ đồng hành với người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn” để gắn vào trong trường hợp này. Cuộc sống như một dòng sông chảy xiết, có những đoạn nước chảy mạnh nhưng êm đềm, có đoạn là những khúc quanh, nước xoáy, đục bẩn. Trong dòng chảy bất tận ấy, mỗi giai đoạn đều có lý do của nó.

Chỉ trong ít ngày tới, các nhà máy, doanh nghiệp, công trường lại đầy ắp người lao động, lại tất bật với cuộc sống, rất đơn giản là bởi tất cả mọi phía đều cần có nhau. Doanh nghiệp không có lao động thì doanh nghiệp không sản xuất được. Xã hội không có dân cư đóng góp sức lao động thì xã hội không thể tiến lên phía trước. Người lao động không có doanh nghiệp thì không kiếm được tiền mưu sinh, không chấp hành nguyên tắc của xã hội thì sẽ bị xã hội đào thải. Nếu tách ra, cả người lao động và doanh nghiệp cùng nhà quản lý xã hội đều thất bại.

Đặc biệt, qua đại dịch, nhiều đơn đặt hàng, hợp đồng của doanh nghiệp chưa hoàn thành sẽ phải nhanh chóng thực hiện. Vì thế, đây cũng là lúc doanh nghiệp và người lao động cần đến nhau hơn bao giờ hết. Một sự xáo trộn thiếu hụt lượng lớn lao động đã diễn ra và bây giờ là một quy trình ngược lại khi các doanh nghiệp phải tuyển dụng lại. Sự hỗ trợ của Nhà nước để người lao động và doanh nghiệp kết nối với nhau lúc này là cũng rất quan trọng. Song song đó, đây cũng là thời điểm các trung tâm xúc tiến việc làm, giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm sẽ làm việc hết công suất để góp sức đưa xã hội bình thường trở lại.

Đại dịch đang trôi qua đến cuối chặng đường. Dòng chảy của cuộc sống không ngừng trôi. Thời điểm giao thoa này, cũng sẽ cho thấy sự khác biệt, cho cơ hội vượt lên của cả nhà quản lý, nhà nước, nhà doanh nghiệp và sự lựa chọn của người lao động.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu