Nguyên nhân là do có 2 công nhân của Công ty Jason Furniture Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài trở thành F1 vì đã tiếp xúc với người dương tính với Covid-19. Ngay trong đêm 21-6, sau khi nhận được thông tin truy vết Covid-19, nhiều người đã phải thức trắng đêm phòng dịch. Nhưng câu chuyện không chỉ có thế.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai công nhân này là hai anh em, cùng làm việc tại Công ty Jason Furniture Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành Phố Đồng Xoài. Ngày 18-6, hai người bắt xe khách tại ngã ba khu Cát Tường, xã Tiến Hưng để đi Gia Lai. Trên chiếc xe khách có trường hợp F0 Covid-19. Tối 20-6, hai công nhân này từ Gia Lai tiếp tục lên xe Mai Linh đi Bình Phước. Đến 2 giờ sáng ngày 21-6, họ tới Đồng Xoài và về phòng trọ. Sáng 21-6, cả hai đi ăn sáng cách phòng trọ khoảng 300m, sau đó vào công ty làm việc. 22 giờ đêm 21-6, UBND xã Tiến Hưng nhận được thông tin truy vết từ ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã La Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Các cơ quan chức năng của thành phố Đồng Xoài và của tỉnh đã lập tức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Việc hai công nhân làm việc tại Công ty Jason Furniture Việt Nam trở thành F1 hay nhiều người đã từng hoặc có thể trở thành F1, F2, F3… của những người dương tính với Covid-19, thậm chí có thể trở thành F0 - những người dương tính - là điều có thể thấu hiểu được, bởi đó là cuộc sống.
Không ai có thể tách mình ra khỏi cộng đồng cũng như những biện pháp phòng tránh cơ học mà chỉ là hạn chế. Cũng không ai có thể khẳng định chắc chắn tuyệt đối, phải là đáp án y khoa như tất cả đã miễn dịch, đã được tiêm vắc xin.
Vấn đề là từ trường hợp này đã cho thấy, có những lỗ rò rỉ, thậm chí là lỗ hổng. Và lỗ hổng đó có thể xuyên thủng phòng tuyến chống dịch rất hữu hiệu của Bình Phước. Đó là, nhiều ngày qua, cơ quan chức năng của Bình Phước liên tục phát đi những thông điệp phòng chống dịch. Đặc biệt là người đứng đầu của tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi - đã có cả thư kêu gọi mọi người hãy chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi Covid-19, vì cuộc sống bình an của nhân dân.
Tỉnh cũng liên tục có những thông báo, quy định để siết chặt kỷ cương, tăng hiệu quả phòng chống dịch. Đặc biệt là Bình Phước đã ngưng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh từ 0 giờ ngày 30-5-2021 (cho tới khi có thông báo mới). Xe vận chuyển hành khách của các tỉnh, thành phố đi qua tỉnh Bình Phước không được phép dừng, đỗ để đón - trả khách.
Thế nhưng, rất bất ngờ, giữa ban ngày, lúc khoảng 10 giờ trưa ngày 18-6-2021, tại ngã ba khu Cát Tường, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, hai công nhân của Công ty Jason Furniture Việt Nam đã bắt xe khách hiệu Mai Linh của Công ty TNHH Lưu Thu, mang số 81B-019.06 chạy tuyến bến xe Chư Sê, tỉnh Gia Lai đi Bến xe Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đêm 20, rạng sáng 21-6 thì bắt cũng xe Mai Linh của Công ty TNHH Lưu Thu đi chiều ngược lại, trở về Đồng Xoài. Chỉ đến khi phát hiện trên chuyến xe này có trường hợp dương tính với Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã La Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai điều tra truy vết, sự việc mới được biết đến.
Từng đi thực tế tại các chốt giao thông kiểm soát dịch, tác giả bài viết hơn một lần đặt vấn đề, nếu các xe khách không chấp hành quy định mà vẫn đón - trả khách ở khu vực không có chốt kiểm soát thì giải quyết thế nào? Hoặc trên xe tải, vận chuyển chui ai đó thì xử lý ra sao? Và đến nay, điều này đã xảy ra.
Nếu không có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định, không siết chặt phòng chống dịch, chúng ta có thể phải trả giá rất đắt. Chỉ vì không quản lý chặt một chuyến xe, có thể Công ty Jason Furniture Việt Nam phải ngừng hoạt động, thậm chí cả Khu công nghiệp Đồng Xoài III phải ngưng hoạt động, chi phí cho phòng chống dịch của Bình Phước sẽ đội lên rất nhiều. Kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy khác cho cả tỉnh.
Cho đến bây giờ, Bình Phước chưa ghi nhận ca dương tính nào. Nguyên nhân là bởi Bình Phước đã lập phòng tuyến chống dịch rất hữu hiệu và song hành với điều đó còn là sự may mắn. Nhưng, chúng ta sẽ không mãi may mắn và may mắn cũng chỉ đến khi có sự nỗ lực, chứ may mắn không phải tự nhiên mà có. Hy vọng rằng, những lỗ rò rỉ trên phòng tuyến chống dịch của Bình Phước sẽ nhanh chóng được bịt kín.