Theo đó, Japan Times trích dẫn kết quả điều tra của Bộ Thông tin Nhật Bản cho thấy, 11 trong số 13 quan chức chính phủ đã vi phạm các quy tắc trong Luật Đạo đức Công vụ quốc gia là cấm quan chức nhà nước nhận các biệt đãi từ các bên liên quan. Bộ Thông tin xác định rằng, những quan chức này đã được chiêu đãi bữa tối trong 39 dịp, do ông Seigo Suga, con trai của đương kim thủ tướng, hoặc các thành viên khác trong ban giám đốc của Hãng phim Tohokushinsha mời. Công ty này cung cấp dịch vụ phát sóng vệ tinh mà Bộ Thông tin là cơ quan cấp phép.
Bộ Thông tin Nhật Bản cũng cho biết, những bữa ăn xa hoa được tổ chức từ tháng 7-2016 đến tháng 12-2020, trong đó con trai thủ tướng đã dự 21 buổi. Công ty Tohokushinsha đã chi trả tổng số 608.000 yen. Vì vi phạm này mà 11 quan chức đã bị kỷ luật giảm lương hoặc cảnh cáo. Cũng vì vụ việc nêu trên, ngày 22-2-2021, Bộ trưởng Thông tin và Nội vụ Ryota Takeda đã phải đứng ra xin lỗi tại một cuộc họp báo. Ông cũng nói rằng, bộ này sẽ điều tra lại vấn đề một cách kỹ lưỡng và bảo đảm không có trường hợp nào được thoát trách nhiệm.
Đọc bản tin nêu trên, tôi chợt nhớ tới câu nói của ông bà mình xưa rằng “Trông người lại ngẫm đến ta” mới thấy thật chí lý. Trông ở đây tức là nhìn, là ngắm và ngẫm là suy nghĩ, là tư duy. Và nghĩa của câu nói trên là từ việc trông người khác, để có sự đánh giá lại chính mình. Đây là tiến trình so sánh nhằm hoàn thiện mình và hướng tới chân, thiện, mỹ. Nói đơn giản hơn là tiến tới cái tốt đẹp để bảo tồn, phát huy.
Từ nội dung của bản tin trên đã gợi ra sự băn khoăn, trăn trở, thậm chí là buồn cho không ít người về vấn đề đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay. Bởi vì, nếu không vụ lợi và thực thi đúng trách nhiệm của mình thì giám đốc và nguyên giám đốc cùng các đồng phạm ở Sở Y tế Cần Thơ đâu bị khởi tố, rồi bị bắt tạm giam để chờ ngày hầu tòa?! Được biết, các bị can trong vụ án này đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Mặc dù ở nước ta đã có Luật Đấu thầu từ năm 2013 nhưng vấn đề công khai, công bằng và minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị hay thi công các công trình… vẫn còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục. Một trong những kẽ hở đó là cho đến nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào cấm đại diện doanh nghiệp tham gia đấu thầu không được gặp gỡ, giao lưu hay “đi đêm” với đại diện của cơ quan mở thầu. Thậm chí trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, Trung ương và một số tỉnh, thành phố có văn bản nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết. Tuy nhiên, vì không có chế tài kiểm tra, giám sát nên việc có nghiêm cấm nhưng vẫn như không.
Vì thế mà trong dư luận cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần có riêng bộ luật về đạo đức công vụ. Có như vậy sẽ không còn tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh hay đòi “bôi trơn”,… trong các cơ quan công quyền. Khi đó, nhiều nhà hàng - “điểm họp kín” và cơ sở dịch vụ in “phong bì” sẽ đóng cửa vì thất nghiệp.
