Thứ 4, 05/11/2025 14:49:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:47, 25/02/2021 GMT+7

“Nhất tự vi sư…”

Ngọc Tú
Thứ 5, 25/02/2021 | 08:47:01 637 lượt xem
BPO - Người Việt Nam vốn có truyền thống “tôn sư, trọng đạo”. Vì vậy mới có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Việc đề cao hình ảnh người thầy thể hiện ngay từ mùa xuân mới, khi tết đến, xuân về qua phong tục đẹp được truyền đời: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”.

Điểm vài nét như vậy để thấy, với mỗi người, thầy luôn được kính nể, yêu mến trong mọi thời đại. Vậy mà ngay trong những ngày đầu năm 2021, tại tỉnh Đắk Lắk, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột lại phải ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cấm giảng dạy hai tuần đối với thầy giáo H.Q.L, giáo viên môn tiếng Anh, vì có hành vi tát học sinh trong giờ học. Điều đó tạo ra hình ảnh xấu xí không đáng có.

Với một nghề được ví như “kỹ sư tâm hồn” thì việc tát thẳng vào mặt một đứa trẻ lớp 4 “ăn chưa no, lo chưa tới” theo kiểu “trút giận” như vậy rất khó chấp nhận, cảm thông. Ở lứa tuổi tiểu học, thời gian các em bên thầy, cô nhiều hơn cha mẹ. Từ đó, ảnh hưởng của cách ứng xử, giáo dục của thầy, cô không hề nhỏ. Chưa kể “nạn nhân” sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời, như một vết sẹo khó mờ. 

Thực tế ngành giáo dục có rất nhiều tấm gương thầy, cô vượt khó, hết lòng vì học sinh. Nhất là ở khu vực vùng sâu, xa thì thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai chăm lo cho các em. Nhưng ở chiều ngược lại, một số ít những “con sâu” đang làm hoen ố bức tranh ngành giáo dục. Mỗi người đến với nghề giáo với muôn ngàn lý do, có thể là “người chọn nghề” mà cũng có thể “nghề chọn người”. Nhưng tựu chung, khi đã là thầy thì phải giữ đúng chuẩn mực mà xã hội đã quy định, yêu cầu. 

Trẻ em là tờ giấy trắng, trẻ ở bậc tiểu học càng thể hiện rõ điều này. Việc hình thành màu sắc trên tờ giấy ấy tươi sáng hay xám xịt, bên cạnh sự phối hợp của gia đình và xã hội thì nhà trường đóng vai trò then chốt. Một sự thực hiển nhiên hầu hết phụ huynh đều thừa nhận rằng, con cái họ nghe lời thầy cô hơn ba mẹ. Đó chính là tầm ảnh hưởng của người thầy không thể phủ nhận. Vì vậy, các thầy cô càng phải ý thức rõ trách nhiệm “dạy người” bên cạnh việc “dạy chữ”, không thể và không bao giờ được phép nghĩ đơn thuần: Nghề giáo chỉ là một “sinh kế”. 

Nghề giáo rất đặc biệt. Đặc biệt chính ở cách mọi người khẳng định về nghề: Đó là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý! Chính vì tôn vinh, trân quý mà xã hội cũng đòi hỏi những người trong nghề này cao hơn những ngành nghề khác. Đừng làm cho hình ảnh nhà giáo bị mai một bởi một ý thức kém, lạc lõng như thầy giáo H.Q.L ở Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP. Buôn Ma Thuột. Nên nhớ rằng, người thầy luôn được xã hội Việt trân quý từ ngàn xưa, để rồi trong thời đại mới, càng phải ý thức làm đẹp hơn truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu