Thứ 4, 05/11/2025 17:08:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 14:32, 14/01/2021 GMT+7

Sức khỏe có phải là vàng?

Trần Phương
Thứ 5, 14/01/2021 | 14:32:00 437 lượt xem
BPO - “Sức khỏe là vàng” - đó là tên chuyên mục truyền hình được Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chính thức ra mắt hôm nay (ngày 13-1) và sẽ phát sóng số đầu tiên ngày 23-1-2021. Chuyên mục được mở với mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, quý báu của nền y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin, chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân.

Vì sao Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước lại mở chuyên mục này và vì sao sức khỏe lại là vàng?

Nhà văn Marc Levy ẩn dụ trong “Nếu em không phải một giấc mơ”, đại ý rằng mỗi sáng thức giấc, chúng ta được một ngân hàng thượng đế ban tặng 86.400 USD để tiêu xài. Số tiền này không sai lệch bao giờ và cho dù còn dư ngày này cũng không chuyển sang được ngày khác. Ngân hàng kỳ diệu ấy tất cả chúng ta ai cũng có, đó chính là thời gian. Mỗi sáng khi tỉnh dậy, ai cũng được trao 86.400 giây của sự sống. Để biết 86.400 giây ấy có giá trị bao nhiêu, đầu tiên hãy xem 1/100 giây có giá trị như thế nào? Có lẽ sau Lauren và Arthur trong “Nếu em không phải một giấc mơ”, sẽ là vận động viên điền kinh đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic biết rõ hơn cả. Còn giá trị của 1 giây, người vừa thoát khỏi tai nạn trong khoảnh khắc sẽ cảm nhận đến từng tế bào trên khuôn mặt. Với 1 phút, không ai rõ giá trị của nó bằng người vừa lỡ chuyến tàu. Và giá trị của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu phải chờ đợi để được gặp nhau…

Ngân hàng thời gian của thượng đế ban tặng miễn phí hào phóng với tất cả, không phân biệt ai với ai, chỉ giữ lại một thứ mà tất cả chúng ta không một ai chống lại được, đó là sức khỏe - sự bào mòn của thời gian. Cuộc sống hối hả cứ trôi đi mà không nhiều người để ý đến điều đó. Thế nên, cho đến một ngày, rồi ai cũng nhận ra tài sản quý giá nhất của mình không phải là tài sản vật chất, danh vọng, quyền lực… mà là sức khỏe. Như thế, sức khỏe không phải là vàng hay sao, nếu không muốn nói còn quý hơn vàng?

Sau tròn 1 năm, đến nay trên thế giới có hơn 91 triệu ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp trong đại dịch Covid-19 và đã có xấp xỉ 2 triệu người mất mạng. Đây là một trong những đại dịch đáng sợ nhất của loài người khi nó diễn ra trong thời kỳ y học phát triển vượt bậc như hiện nay. Nước Mỹ - quốc gia giàu có nhất thế giới, quốc gia có nền y học hiện đại bậc nhất thế giới đang là nước có số ca nhiễm (gần 23 triệu) và chết (gần 400 ngàn người) vì Covid-19 cũng cao nhất thế giới. Quá khứ không ít lần từng xảy ra đại dịch toàn cầu tương tự như thế và để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhật ký của nhân loại. Như dịch cúm toàn cầu năm 1918 do một chủng virus H1N1 gây ra, còn gọi là “cúm Tây Ban Nha”, có tới 500 triệu người - tương đương 1/3 dân số thế giới lúc bấy giờ mắc bệnh và khoảng 50 triệu người đã chết chỉ sau 6 tháng. Sau đó, người ta thống kê lại, con số thực sự khoảng gấp đôi con số này. Nhắc những điều đó để thấy y học, sức khỏe của con người có vị trí như thế nào trong đời sống.

Sức khỏe là một thứ gì đó rất đặc biệt, khi có nó hầu hết không cảm thấy quý giá, khi mất dần nó mới cảm nhận một cách thấm thía và hối tiếc, nhưng thường quá muộn màng. Đơn giản là bởi ngân hàng thời gian của thượng đế là một cỗ máy vô tình, mỗi ngày chỉ in ra đúng 86.400 USD mà thôi, không hơn, không kém với bất kỳ ai. Sức khỏe không phải còn hơn cả vàng hay sao? Và nếu ai chưa thấm “Sức khỏe là vàng”, xin hãy thận trọng về điều đó!

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu