Trận lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã gây ra thiệt hại rất lớn về con người và tài sản đối với nhân dân các tỉnh Thừa thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh... Ảnh hưởng nặng nề, tang thương; nhà cửa hư hỏng, hoa màu mất trắng; vật nuôi theo sông về với biển...
Nỗi đau và những mất mát rất khó bù đắp. Giờ lại thêm cơn bão số 9 ập vào miền Trung khiến gần 2 triệu căn nhà tốc mái. Nhưng cũng từ đây, ngọn lửa yêu thương của con Lạc cháu Hồng được thắp lên ngời sáng nhất. Để ai cũng thấy, đằng sau mất mát thì bão lũ cũng là chất xúc tác khơi lên tình người.
Hôm 21-10, các chiến sĩ Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh đã cùng các mạnh thường quân tổ chức gói được 3.000 chiếc bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Rồi buổi chiều, chỉ một chi hội phụ nữ ở Bù Đốp thôi cũng đã đỏ lửa được nồi bánh 200 chiếc… Thật khó để liệt kê hết những nồi bánh nghĩa tình đã và đang thắp lên…
Nhiều ngày qua, từ nhiều facebook, zalo của bạn bè, người thân, tôi đã thấy ngập tràn hình ảnh các bà, các chị, các em quây quần gói bánh… rồi những thùng hàng đóng gói cẩn thận, những chuyến xe lăn bánh tới vùng ngập lụt, để bà con vùng lũ có ngay chiếc bánh nóng hổi ấm lòng.
Tuy chỉ thuộc thế hệ 8X nhưng qua facebook Kỳ Duyên ở Cồn Tiên, huyện Gia Linh, Quảng Trị, tôi cảm phục vô cùng khi em vừa đứng ra làm đầu mối kết nối những tấm lòng vừa cùng các bà, các cô làm hàng ngàn bánh cặp, bánh tày, bánh tét, bánh chưng… chuyển ra vùng bão lũ.
Nhìn em ăn vội bát mì tôm rồi tất bật xin nước đóng chai, xin xe kịp chuyển bánh đến bà con vùng lũ sao mà nể, mà thương!
Ở ngay tâm bão, nhiều lần là nạn nhân trong sự cuồng nộ của đất trời, em hiểu nỗi khổ của đói, của rét. Tấm lòng của sự thấu hiểu đang lan tỏa không chỉ ở Quảng Trị mà mở rộng ra nhiều tỉnh miền Trung. Vì vậy, em nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên, khích lệ; nhiều sự nể phục và trân quý để em tiếp tục nhân lên hành động đẹp.
Trên facebook của người bạn Hoàng Ngọc Giang (Nghệ An) cũng nhận được rất nhiều tương tác của cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, yêu mến khi tác giả đăng tải hình ảnh rất đông người dân trong xóm tham gia nấu bánh. Giang viết status: “Bây giờ không phải cả xóm, cả xã, cả huyện mà là cả tỉnh tui nấu bánh chuyển đến tặng bà con vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị. Tui thực sự xúc động lắm!”
Tuy những chiếc bánh chỉ tạm thời cứu đói chứ không thể giúp người dân vùng lũ khôi phục được kinh tế, mất mát kia cũng khó để lấp đầy, nhưng những nồi bánh ăm ắp tình người như một sự sẻ chia, như tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vượt qua gian khó.
Đến giờ này, nhiều nồi bánh nghĩa tình vẫn đang đỏ lửa. Tuy không phải nấu để đón xuân nhưng cũng nặng ý nghĩa mùa xuân. Đó là niềm tin, hy vọng và mong muốn những điều tốt đẹp được gửi ra các tỉnh miền Trung. Những chiếc bánh được gói bằng cả tấm lòng của người dân cả nước dành tặng đồng bào miền Trung ruột thịt rất đáng trân trọng. Đó cũng là việc làm đẹp đậm tính nhân văn của người Việt Nam đã xây thành truyền thống ngàn đời nay.
Ngọc Tú
