Thứ 2, 20/05/2024 22:25:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:36, 11/09/2014 GMT+7

Ông Nguyễn Hoành Sơn và tấm lòng vì học sinh nghèo

Thứ 5, 11/09/2014 | 08:36:00 235 lượt xem
BP - Những năm qua, trong ngành giáo dục Bù Đốp, ai cũng biết tấm lòng vì học sinh nghèo của ông Nguyễn Hoành Sơn (48 tuổi), Phó chủ tịch HĐND huyện. Thông qua bạn bè, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ông Sơn đã vận động hàng trăm triệu đồng xây dựng trường học, bàn ghế, tặng học bổng cho học sinh.

Ông Nguyễn Hoành Sơn (giữa) thăm 4 phòng mới của trường Tiểu học Thanh Hòa

 
Ông Sơn tâm sự, từng là học sinh trường THCS Thiện Hưng nên ông rất tâm huyết, mong muốn góp sức cho ngành giáo dục huyện. Từ năm 2013 đến nay, ông đã vận động mọi người cùng chung tay hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường. 

Chúng tôi đến trường Tiểu học Thanh Hòa (xã Thanh Hòa), nơi có 4 phòng học và 84 bộ bàn ghế trị giá gần 500 triệu đồng do ông Sơn vận động hỗ trợ. Thành lập năm 2007, trường Tiểu học Thanh Hòa thiếu thốn về cơ sở vật chất. Là điểm chính nhưng trường chỉ có 2 phòng học, trong khi học sinh quá đông. Ông Nguyễn Hữu Nhuận, Phó trưởng Phòng giáo dục - đào tạo huyện cho biết: Từ việc làm của ông Sơn mà năm học 2013-2014, trường Tiểu học Thanh Hòa không còn thiếu phòng học, học sinh gần trường không còn phải đi học tại điểm lẻ xa xôi như trước.

Mới đây, ngày 21-8, thông qua ông Sơn, gia đình chị Trần Thị Thảo ở TP. Hồ Chí Minh đã đến tặng tập sách, 42 bộ bàn ghế trị giá hơn 50 triệu đồng tại 2 trường tiểu học và THCS Tân Thành.

Ông Sơn còn vận động gần 2.000 phần quà, gồm nhu yếu phẩm, tập sách, học bổng, quà Trung thu cho các gia đình chính sách, người tàn tật, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện trị giá trên 500 triệu đồng. Từ năm 2004 đến nay, ông đứng ra thành lập Hội cựu học sinh trường THCS Thiện Hưng, hàng năm đều đóng góp vào quỹ khuyến học huyện...

Hoàng Thơ

 

 

 

  • Từ khóa
110848

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu