BP - Minh Hưng III là một trong những khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có cổng chào và tuyến đường trục chính đẹp, ấn tượng, được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi chụp hình lý tưởng cho album cưới. Tuy nhiên, mấy tháng nay tuyến đường trên không còn xanh, sạch, đẹp nữa, ngược lại là nỗi khổ của người lao động và các hộ dân sống hai bên đường mỗi khi có xe chạy qua vì bụi bay mù mịt. Không những thế, có chỗ đá dăm rơi vãi xuống đường, gây trượt té hoặc đá bắn vào mặt khi không cẩn thận chạy xe qua.
Đá nhỏ thường “trải thảm” trước cổng KCN Minh Hưng III
Các hộ dân quanh khu vực cho biết: “Thủ phạm” gây nên do mấy tháng nay hai bãi đất trống cạnh và đối diện Công ty Long Fa trở thành bãi tập kết đất, đá. Mỗi ngày có rất nhiều xe tải chở đất, đá thường xuyên ra vào. Do xe chở quá tải hoặc không che kín nên làm đất đá rơi vãi xuống mặt đường.
Chị Nguyễn Thị Ái Liên, chủ tiệm uốn tóc Diễm Ngọc cho biết: “Đường nhựa rộng rãi, lại có hàng cây dừa tươi xanh nhưng luôn bụi bặm, ô nhiễm không khí nặng còn hơn ở đường đất đỏ. Mỗi ngày tôi phải lau tiệm hai lần nhưng bụi vẫn hoàn bụi”.
Rất mong các cơ quan chức năng quan tâm và chủ xe tải chú trọng bảo vệ môi trường, không chở quá khổ, quá tải làm rơi vãi đất, đá xuống mặt đường.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026