BP - Họ phải dùng thứ nước mà mắt thường cũng nhận thấy không thể là nước sạch. Cả ngày bận bịu kiếm sống, tối đến họ chỉ mong được nghỉ ngơi, quây quần bên người thân. Nhưng trong nhà vừa nóng vừa muỗi, lại tối tăm, người lớn bế rong những đứa trẻ khắp xóm vì quấy khóc không ngủ được... Đã 3 năm nay, người dân khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, sống trong cảnh điện yếu đến mức bóng đèn không sáng nổi nhưng vẫn phải trả những hóa đơn tiền điện “khủng”.
CÓ ĐIỆN VẪN TỐI...
Có điện thắp sáng vào ban đêm, phục vụ sinh hoạt và sản xuất là mong ước thiết thực, cấp bách của 150 hộ dân sống dọc bên đường Ngô Quyền, khu phố Phước Thọ.
Đã vào mùa thi học kỳ 1, 19 giờ, trẻ nhỏ trong khu phố vẫn tụ tập ra đường chơi. Bé Ngô Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 45 Trường tiểu học Tân Thiện nói: “Nhà em có đèn sạc điện sẵn nhưng ánh sáng không đủ, học bài rất mỏi mắt. Ngày thường, em tranh thủ học bài vào buổi trưa. Nay vào mùa thi phải thức dậy từ 3-4 giờ đèn mới sáng để học bài”.
Mùa thi đến nhưng trẻ em ở khu phố Phước Thọ không có điện chiếu sáng học bài vào buổi tối
Chiếc bình ắc-quy honda được anh Nguyễn Cường (số nhà 112, đường Ngô Quyền) tranh thủ sạc ở chỗ làm, chiều mang về thắp 2 dây đèn led trong nhà. Ánh sáng lờ mờ của đèn led, loại đèn chỉ dùng trang trí giúp nhà anh Cường có chút ánh sáng sinh hoạt. Cạnh đó, gia đình chị Hồ Thị Mỹ Linh (số nhà 104, đường Ngô Quyền) quây quần bên mâm cơm tối cùng 2 chiếc đèn cầy. Không quạt, không tivi, mồ hôi nhễ nhại. Bữa ăn tối sum họp gia đình nhưng ít ai nói chuyện, lùa cơm nhanh rồi ra sân ngồi cho mát. Đường Ngô Quyền có 2 quán tạp hóa, bán chạy nhất vẫn là đèn cầy. Chị Phan Thị Hoa (số nhà 106, đường Ngô Quyền) cho biết: “Mỗi tối, tôi bán được từ 30-40 cây đèn cầy các loại. Buổi chiều, điện yếu có thể tắt bất cứ lúc nào. Từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ, thỉnh thoảng bóng đèn sáng lên được chút rồi tắt. Bình ắc-quy, đèn pin và ít nhất 3 đèn cầy mỗi tối, là vật không thể thiếu với người dân nơi đây”.
Vừa phải mua củi vừa mất thời gian nhưng chị Trần Thị Hoa (số nhà 85, đường Ngô Quyền) vẫn nấu cơm bếp củi, mang ra bán tại chợ Đồng Xoài. Chị Hoa kể: “Nồi cơm điện chỉ nấu được lúc 14 giờ, phải xới đều khi cơm sôi, khi bật nút giữ ấm vẫn phải dùng giấy chặn xuống nút nấu, nếu không cơm sẽ bị sống do điện yếu. Tôi đã bị hỏng 4 nồi cơm điện do nấu cách đó, nay đành phải tốn công nấu cơm bằng bếp củi để bán”.
Không riêng nhà chị Hoa, 150 hộ trong khu phố, nhà nào cũng dùng ổn áp nhưng may mắn lắm mới có điện sử dụng ban ngày. Điện chập chờn và quá yếu khiến tivi, tủ lạnh, quạt điện, đèn... rất nhanh hỏng.
Trưởng khu phố Phước Thọ Phan Cảnh Thanh cho biết: “3 năm nay, gia đình tôi đã bị hư 4 cái tivi do điện chập chờn. Chỉ cần không để ý một chút, điện yếu cánh quạt không quay nổi là hỏng luôn quạt gió. Nay muốn coi thời sự trong nước, trong tỉnh lắm nhưng không dám mua tivi mới, trời nóng đành chịu vì mua quạt về cũng hư liền”.
SĂN NƯỚC SẠCH
Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân. Nhưng có được nước sạch để sử dụng vẫn là niềm khao khát đối với người dân khu phố Phước Thọ.
Suối Đồng Tiền chảy qua khu vực này đã đổi màu đen kịt mang theo rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dân cư ở sát 2 bên đường Ngô Quyền, có nhà chiều dài khoảng 10m, đào giếng ở trước hiên nhà, đào hầm cầu ngay sau nhà. Một số nhà khá giả mua nước lọc về nấu ăn, đa số hộ dân còn lại phải “sống chung với lũ”.
Ông Trần Văn Hòa (số nhà 89, đường Ngô Quyền) cho biết: “Mơ ước có ấm chè ngon trở thành điều xa xỉ, chè xanh tươi khi hãm bằng nước giếng đun sôi liền biến thành màu đỏ, vị ngang phè. Dù đã lắng, lọc kỹ nhưng cứ đun lên là nước lại bị đóng cặn, phải cạo lớp vôi dưới đáy ấm mới dám nấu tiếp. Nước giếng khu vực này bị ô nhiễm, nhiều lần chúng tôi mang đi kiểm nghiệm còn lẫn phèn và tạp chất nhưng vẫn phải dùng vì chưa có nước máy. Chuyện ăn uống, tắm rửa luôn khiến cả nhà không yên tâm vì dùng nước phèn lâu ngày dễ bị bệnh đường ruột, dần dần chuyển sang ung thư”.
Điện yếu, người dân nơi đây phải dậy sớm mới bơm được nước. Giờ bơm nước cứ lùi dần về khuya, trước đây là 5 giờ, hiện tại phải bơm nước lúc 2 hay 3 giờ sáng. Sau khi bơm vào bể lắng, ông Thanh múc nước vào thùng lọc tự chế rồi mới dùng nấu ăn. Thùng lọc bằng inox có vòi chảy nước bên dưới. 4/5 thùng lọc chứa cát, khăn sạch, trên cùng là rổ nhựa đựng vài vật nặng nén xuống cũng là nơi đổ nước chưa lọc vào. Cứ 3 ngày, ông Thanh phải thay cát trong bình lọc 1 lần vì cát và khăn chuyển màu vàng sậm.
Họ vừa chạy bữa ăn hằng ngày vừa loay hoay săn nước sạch. Ai cũng biết nước không bảo đảm vệ sinh nhưng vẫn phải nhắm mắt dùng liều. Họ mong có nước máy sử dụng để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Thanh cho biết thêm: “3 năm nay, tôi và người dân khu phố nhiều lần kiến nghị Điện lực thị xã Đồng Xoài, lần gần nhất là cách đây 3 tháng nhưng không ai đả động tới. Nhiều lần tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, tôi đều kiến nghị về vấn đề “khát điện”, nước ở khu phố nhưng chưa được giải quyết.
Thật khó tin ngay tại thị xã Đồng Xoài, một đô thị loại III, chỉ cách Trung tâm thương mại ITC 500m, 150 hộ dân lại chỉ chung một điều ước được sử dụng nước sạch, được xem tivi thoải mái, được tận hưởng gió mát của chiếc quạt điện, được ngồi ăn cơm dưới ánh điện thay vì đèn dầu, đèn cầy... Người lớn còn chịu được nhưng với con trẻ phải học dưới ánh đèn dầu tù mù rất thiệt thòi. Buồn nhất là khi tết đến, khu vực xung quanh điện sáng choang, nhạc mở inh tai, nhìn lại khu phố Phước Thọ chìm trong bóng tối, thi thoảng có ánh đèn led tự chế leo lắt trong gió. Bao giờ người dân nơi đây mới được giải “cơn khát” điện và nước.
Tuyết Ly
Tiền điện khủng
150 hộ dân không nhà nào có máy giặt. Điện chủ yếu sử dụng cho tivi, bóng đèn tiết kiệm điện, máy bơm nước, nồi cơm điện nhưng họ phải trả những hóa đơn tiền điện khủng. Gia đình ông Thanh có 4 người, chỉ dùng bóng đèn tiết kiệm điện, bơm nước, nấu cơm nồi điện không chín phải nấu bằng bếp củi, không quạt, không tivi nhưng hóa đơn thanh toán tiền điện không tháng nào dưới 500 ngàn đồng, nhiều tháng trên 700 ngàn đồng. Các gia đình khác cũng chịu cảnh tương tự nhưng lâu nay họ phải “cắn răng chịu đựng” để có điện sáng phục vụ sinh hoạt và hơn hết là để dạy con học hành.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026