BP - Các trang mạng xã hội chưa bao giờ trở nên phổ biến và chiếm thời gian sử dụng internet của con người nhiều như hiện nay. Mạng xã hội không chỉ xâm nhập vào công sở, học đường mà còn vào tận... phòng ngủ của mọi gia đình. Không khó để bắt gặp những “cô, chú”, thậm chí “ông, bà” mỗi ngày nheo nheo con mắt “lên face” (cụm từ chỉ facebook) đọc những dòng chữ như kiến bò trên chiếc điện thoại trong lòng bàn tay và cũng hào hứng bình luận loạn xạ hoặc để dòng trạng thái cảm xúc “teen” hơn cả teen.
Mạng xã hội đang lấy đi của người dùng những thứ vô hình nhưng rất quý giá
Trong bài viết này, xin đề cập đến một vấn đề khác. Đó là chúng ta đang bị mạng xã hội “móc túi” như thế nào?
Trước tiên, hãy xem các trang mạng xã hội đang kiếm tiền bằng cách nào và từ đâu? Các trang mạng xã hội kiếm tiền từ nguồn chính là quảng cáo. Có nhiều hình thức quảng cáo trên trang mạng xã hội, như quảng cáo trực tiếp trên giao diện, quảng cáo gián tiếp thông qua các đường dẫn tới trang cần quảng cáo. Có hàng ngàn cách định giá, nhưng cơ bản giá quảng cáo được tính bằng số lượng người truy cập vào trang chủ của mạng xã hội cũng như số người truy cập trực tiếp vào các trang quảng cáo. Hiểu một cách đơn giản là mỗi cú click chuột truy cập là một lần trang chủ được đơn vị quảng cáo trả tiền. Với số người truy cập “miễn phí” khổng lồ hàng giờ, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter đang trở thành “đại gia” trên thế giới cùng doanh thu khủng khiếp.
Vậy người sử dụng mạng xã hội đâu có mất gì? Nếu ai đó nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Bởi thực chất, chính người truy cập... đang trả tiền cho cả doanh nghiệp quảng cáo và trang mạng xã hội. Đây là sự trao đổi “có qua có lại” giữa hai bên. Giống như chúng ta xem phim trên tivi, đồng thời phải xem quảng cáo. Và mỗi khoảnh khắc, mỗi cú click chuột của người sử dụng mạng xã hội vào một đường link nào đó là chúng ta đã phải “trả giá” cho thao tác đó của mình, phải tiếp nhận thông tin “của họ” hoặc “được” dẫn dụ đến thông tin của một tờ báo, một trang web khác hoặc một trang quảng cáo nào đó.
Có một thực tế là nhiều người trong chúng ta thường than “thiếu thời gian”. Thế nhưng, chúng ta lại vô tình để các trang mạng xã hội lấy đi khá nhiều thời gian. Nếu tính trên tổng thời gian làm việc thực sự mỗi ngày, xem ra người chơi mạng xã hội đã phải trả giá không ít. Ngày nay, điện thoại thông minh, laptop đã “ăn ngủ” cùng chúng ta. Và những ai đã “dính” Facebook, Zalo, Youtube, Zing Me, YuMe... thì dù có bận rộn thế nào đi nữa, mỗi ngày không dành ra vài phút, thậm chí vài chục phút hoặc hàng giờ vào “nghía một chút” thì “ăn không ngon, ngủ không yên”. Bởi “bạn bè” đang kêu réo, chờ đợi, “bình loạn” trên face của mình, sao có thể cưỡng lại được?
Trong khi cuộc sống đổi thay mỗi ngày thì chúng ta lại đang phải “trả giá không hề rẻ” vì bị “móc túi thời gian” và còn phải trả giá cho những thứ vô hình khác. Đó là khi hai vợ chồng, một nhóm bạn bè ngồi bên nhau nhưng mỗi người chỉ chăm chăm “ôm” điện thoại, Ipad để vào mạng xã hội hoặc một mắt làm việc, một mắt “canh face”.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026