BP - Bà Trương Thị Thơ ở khu phố 1, phường Thác Mơ (Phước Long) vừa gửi đơn đến Báo Bình Phước phản ánh việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) kết luận anh Vũ Đức Luyến - con trai bà bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng không nằm trong danh mục các bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Do đó, anh Luyến không thuộc quy định được giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Bà Thơ cho rằng, theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18-11-2013 hướng dẫn khám giám định bệnh, tật... đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ thì kết luận của Sở LĐ-TB&XH là chưa chính xác và trong quá trình khám giám định, các bác sĩ chưa làm xét nghiệm máu cho anh Luyến nên chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận!
THÔNG TƯ 41 CÓ BỊ HIỂU SAI?
Theo đơn của bà Thơ, ngày 12-9-2014, Sở LĐ-TB&XH giới thiệu anh Luyến ra Hội đồng Giám định y khoa để xác định bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định theo bệnh án điều trị của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 mà trước đó anh Luyến đã điều trị. Kết quả khám giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh một lần nữa cho thấy, anh Luyến bị bệnh tâm thần phân liệt.
Bà Thơ cùng chồng và con trai Vũ Đức Luyến
Căn cứ danh mục các bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 41, Sở LĐ-TB&XH kết luận, bệnh của anh Luyến không nằm trong danh mục quy định nên anh Luyến không thuộc đối tượng được giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Thế nhưng, theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Chuyên khoa 1, Bệnh viện đa khoa tỉnh thì bệnh tâm thần phân liệt là một dạng của rối loạn tâm thần nói chung. Trong khi đó, Khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 41 về phạm vi áp dụng danh mục bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học quy định: “Bệnh, tật, dị tật, dị dạng bẩm sinh quy định tại các khoản 14, 15 (chậm phát triển tâm trí hoặc gọi là chậm phát triển trí tuệ) và các khoản 16, 17, Điều 2 thông tư này được áp dụng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học, trong đó có bệnh rối loạn tâm thần”. Vậy thì liệu Thông tư liên tịch số 41 có bị hiểu sai?.
Bà Thơ còn cho biết thêm, trong quá trình khám giám định, anh Luyến chưa được làm các xét nghiệm máu. Về vấn đề này, bác sĩ Thảo cho biết: “Bệnh tâm thần phân liệt là bệnh nội sinh. Trên thế giới chưa ai tìm được nguyên nhân của căn bệnh này. Khám giám định bệnh này, các bác sĩ chỉ cần dựa vào tiêu chí chẩn đoán của y khoa quốc tế (ICD.10) để khám mà không cần phải làm các xét nghiệm máu”.
HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG
Tận mắt chứng kiến chúng tôi mới thấy nỗi vất vả, gian truân mà bà Thơ đang phải gánh chịu. Bà Thơ công tác trong ngành giáo dục đã 31 năm, chồng là ông Vũ Đức Long (73 tuổi) có 17 năm phục vụ trong quân ngũ và từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam bộ từ năm 1967-1979. Hiện nay, ông Long đang được hưởng chế độ thương - bệnh binh theo quy định.
“Những tưởng sau khi nghỉ hưu sẽ được hưởng tuổi già sum vầy cùng con cháu. Nào ngờ vẫn phải lặn lội kiếm từng đồng, vất vả nuôi chồng bị tai biến và con trai mắc bệnh tâm thần” - bà Thơ phàn nàn. Hơn 30 năm qua, ông Long bệnh tật và đau yếu quanh năm nên chỉ quanh quẩn ở nhà và kém ăn, mất ngủ, rồi bị tai biến mạch máu não. Thời gian gần đây, ông có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần. Khi chúng tôi đến, ông Long lúc cười, lúc khóc một cách vô thức và hơn 2 năm qua, không còn đi lại được. Sinh hoạt cá nhân của ông Long đều do một tay bà Thơ làm.
Ngoài lương hưu của vợ chồng và phụ cấp của các con, bà Thơ tranh thủ nuôi heo kiếm thêm thu nhập. Anh Luyến - con trai bà dù đã 31 tuổi nhưng gặp chúng tôi, anh chỉ cười ngây ngô rồi lên giường nằm ngủ. Hơn 10 năm nay, anh Luyến sống nhờ thuốc do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 chỉ định nên không còn đập phá và bỏ đi lang thang như trước.
Bà Thơ cho biết: “Tôi hiểu bệnh tâm thần phân liệt là một dạng của bệnh rối loạn tâm thần nói chung được quy định tại Khoản 15, Điều 2 Thông tư liên tịch số 41 nhưng không hiểu sao, Sở LĐ-TB&XH lại kết luận như thế. Rất mong ngành chức năng có câu trả lời thỏa đáng”.
Ông Mai Phước, Chủ tịch UBND phường Thác Mơ cho biết: “Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan chuyên môn, UBND phường đã hướng dẫn gia đình bà Thơ làm thủ tục để anh Luyến được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Vào dịp lễ, tết, UBND phường luôn quan tâm, thăm hỏi kịp thời gia đình người có công theo quy định. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét lại bởi hoàn cảnh gia đình bà Thơ đang rất khó khăn do phải một mình nuôi chồng và con trai mắc bệnh tâm thần”.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026