Thứ 3, 03/02/2026 14:06:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:33, 05/08/2015 GMT+7

Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Thứ 4, 05/08/2015 | 08:33:00 205 lượt xem
BP - Đường sá là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên diện mạo của địa phương. Nó tác động lớn đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc bê tông hóa đường làng, ngõ xóm là một trong những phong trào được đông đảo người dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Cách đây 30 năm, ở quê tôi, xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), tuy cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng người dân đã tích cực đóng góp ngày công lao động, vật chất để làm đường xóm. Ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao. Có nhà tham gia cả 8 lao động, nhà nào ít nhất cũng 1 người. Tất cả chung tay trực tiếp kéo gạch, trộn xi măng, làm đường. Những ngày làm đường, cả xóm vui như trẩy hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các xóm ở Vân Đình đều được bê tông hóa. Mới đây, tôi có dịp về thăm quê, đường làng, ngõ xóm làm từ 30 năm trước vẫn sạch đẹp, chưa hư hỏng. Hỏi thăm mới biết, bà con ở quê quản lý đường rất kỹ thông qua hương ước. Các loại xe tải không được vào xóm. Ai xây dựng gì cũng phải đổ vật liệu ở đầu xóm, rồi dùng phương tiện nhỏ hơn để vận chuyển về nhà. Chỗ nào xuống cấp là bà con khắc phục liền... Không chỉ đường xóm được bê tông hóa, mà ngay cả đường ra tận ruộng lúa cũng được đổ bê tông.

Ở tỉnh ta, đề án xây dựng nông thôn mới đã triển khai được 4 năm, diện mạo nhiều nơi đã được thay đổi. Tuy nhiên, nhìn tổng quát thì việc xây dựng đường nông thôn mới vẫn chưa mạnh mẽ. Tỷ lệ đường được bê tông hóa còn ít trong khi đó có những con đường vừa làm xong đã xuống cấp.

Một thực tế vẫn có một số người quan niệm rằng: đường sá là việc của Nhà nước, của công cộng nên Nhà nước phải lo. Chẳng thế mà cả con đường sỏi đỏ bằng phẳng, chỉ có 1 hố sâu nho nhỏ ngay trước nhà do chính ý thức chưa cao, xả nước ra đường của mình, nhưng không ai tu sửa, vì nghĩ “đó là việc của Nhà nước”, dẫn đến con đường bị hỏng bởi hố sâu ngày càng lan rộng thành “ao”.

Sự trông chờ, ỷ lại vào nhà nước trong việc làm đường hoặc tham gia đóng góp nhưng lại thiếu quan tâm, bảo vệ, thậm chí khi xây nhà, đổ vật liệu biết là quá tải, mặt đường không chịu nổi nhưng tiện lợi cho mình nên để xe vào làm cho con đường nhanh xuống cấp.

Ở quê tôi vốn là một làng quê nghèo - 30 năm trước, không có đề án nào cả, nhưng sự đồng lòng của tất cả người dân nên chỉ trong 1-2 năm tất cả các con đường làng nhếch nhác của 10 xóm thành đường bê tông khang trang, sạch đẹp. Sức dân như sức nước. Vì vậy, nếu mỗi người dân cùng chung tay quyết tâm làm và bảo vệ thì đường nông thôn mới sẽ thành công.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
94986

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?