Mặc dù đã được khắc phục nhưng vẫn còn một số lượng lớn dầu điều tràn xuống suối chảy qua 2 khu phố trên không được xử lý đang gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Những vệt dầu điều vẫn đóng váng đen kịt, phủ đầy mặt nước suối, nhưng không được thu gom, xử lý. Bà Lê Thị Thơm, số nhà 2/6, tổ 6A, khu phố Tân Tiến nhà sát bên con suối rầu rĩ nói: Do vụ tai nạn hồi giữa tháng 3 khiến một lượng dầu điều chảy xuống suối không được xử lý, giờ vẫn bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Chó mèo của người dân xung quanh chẳng may chạy xuống suối bị bám dầu điều đều bị lột da hoặc chết sau đó. Nhà tôi có một con chó lội xuống suối bị dầu điều bám vào, hai chân bị bong từng mảng da, may phát hiện sớm nên ra thú y mua thuốc về chích mới bớt.
Khoeo chân ông Nguyễn Diên Lợi bị bỏng cấp độ II, III do dầu điều bám vào (nhỏ). Hiện tượng dầu điều bám trên mặt suối kéo dài gần 1km
Theo bà Thơm, do có nhiều động vật của người dân như chó, gà, vịt xuống suối bị dầu điều bám vào dẫn đến chết nên nhiều người đã làm đơn khiếu nại lên UBND phường để có biện pháp xử lý. Người dân hiện rất lo vì mùa mưa sắp đến mà nơi đây hay xảy ra ngập lụt, nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý kịp thời thì dầu điều sẽ theo dòng nước vào nhà dân, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ ở hai bên suối.
Tương tự, bà Châu Thị Thúy ở tổ 6A nhà ở sát bờ suối cho biết: “Lâu lâu mùi hôi thối của dầu điều dưới lòng suối theo gió bốc lên rất khó chịu. Nhà tôi cũng bị chết 4 con chó và một số gà, vịt vì lội xuống suối bị dầu điều bám vào. Tất cả chúng đều có cùng một hiện tượng là bị ăn mòn và bỏng da... nên chúng tôi đã kiến nghị khi họp tổ dân phố nhưng đến nay chưa thấy chính quyền có động thái gì”.
Còn đối với trường hợp ông Nguyễn Diên Lợi, 82 tuổi, là bất lợi nhất. Do gia đình ông trồng bí trên bờ suối nên chiều 28-3 ông lấy gầu múc nước để tưới. Khi thấy có chất màu đen bám vào chân ông liền lau chùi nhưng không hết. Về nhà, ông dùng xà bông tẩy mãi mới hết chất đen bám lên chân nhưng đến đêm thấy hai chân nóng và rát. Sáng ra thì hai chân ông đã ửng đỏ, da xù xì. Ông đến Bệnh viện Binh đoàn 16 khám và bác sĩ kết luận ông bị bỏng hai chân cấp độ II, III. Nằm trên giường với vẻ mặt đau đớn, ông Lợi phân trần: “Lúc đầu tôi không biết chất màu đen dưới suối, sau mọi người nói là dầu điều của vụ tai nạn hôm 17-3 chảy xuống mới hay. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để mọi người yên tâm mỗi khi đi qua con suối này”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tân Xuân cho biết: Chúng tôi mới nhận được đơn của người dân và kiến nghị của 2 khu phố. Hiện chúng tôi đang viết giấy mời lên Phòng Tài nguyên - môi trường thị xã để cùng xuống khảo sát, sau đó mới báo lên cấp trên để có hướng giải quyết”.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026