
Thầy Viên Đình Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp trao quà tết và tiền hỗ trợ cho gia đình em Phương Anh
Nhận tiền, quà của giáo viên và các bạn trong trường, Lê Thị Phương Anh rưng rưng: “Gia đình em biết ơn nhiều lắm. Đây là món quà quý với gia đình em. Qua Báo Bình Phước, em gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô và các bạn đã tận tâm đã giúp đỡ gia đình”.
Như Báo Bình Phước đã thông tin, Phương Anh là con thứ trong gia đình có 3 anh, chị em. Không đất ruộng, cha mẹ em phải làm thuê kiếm sống. Biến cố đến với gia đình Phương Anh khi năm 2011, cha em bị tai nạn trong lúc làm thợ hồ và mất sức lao động, rồi mẹ cũng bỏ đi. Anh trai của Phương Anh tự trang trải học Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Dù bị ảnh hưởng của căn bệnh đau khớp và vết thương cũ tái phát, không có tiền để chữa trị nhưng cha em cũng gắng gượng bán vé số nuôi con ăn học.
Thương cha tảo tần mưu sinh, Phương Anh rất chăm học. Ngoài giờ học, Phương Anh phụ bán bánh kem ở chợ Đồng Xoài. Nhà nghèo, không có điện nên buổi tối Phương Anh học bằng đèn dầu. Từ năm lớp 8 đến nay, Phương Anh luôn là học sinh học giỏi toàn diện.
Báo Bình Phước mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ gia đình Phương Anh của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, nhất là dịp tết đến, xuân về.
Minh Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026