Thứ 4, 05/11/2025 08:30:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:51, 11/02/2015 GMT+7

Thầy thuốc của người nghèo

Thứ 4, 11/02/2015 | 13:51:00 1,040 lượt xem
BP - Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Ma Khánh Cảnh, dân tộc Tày, ngụ ấp Phước Tân, xã Tân Phước (Đồng Phú) đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi bệnh gan.


Lương y Ma Khánh Cảnh gần 30 năm chữa bệnh cứu người

Bài thuốc gia truyền 5 đời

Ông Cảnh (1946) sinh ra trong một gia đình làm nghề bốc thuốc gia truyền, chuyên trị các bệnh gan. Và ông được cha truyền nghề ngay từ nhỏ. Bài thuốc ông học được là sự kết hợp các loại cây rừng. Ông kể: “Những ngày đầu tôi đứng cạnh cha để được hướng dẫn cách bắt mạch, đoán bệnh và kê phương thuốc điều trị”.

Phương thuốc gia truyền được làm từ 4 loại thảo dược: rễ cây đa, bưởi bung, lưỡi hùm và cây sừng dê. Cách dùng rất đơn giản, cắt nhỏ 4 vị thuốc đem phơi khô, nấu nước uống mỗi ngày 3 lần. Ông Cảnh cho biết: “Để thuốc phát huy hết tác dụng trước hết nguyên liệu phải thật tươi vì khi ấy dòng sinh khí trong cây là mạnh nhất, sắc uống rất hiệu nghiệm. Ngoài ra, người bệnh phải thực hiện theo đúng những chỉ dẫn kiêng kỵ trong việc ăn uống”. Nguyên tắc chữa bệnh của lương y Cảnh là chỉ cấp thuốc dùng đủ trong 1 tháng. Trường hợp người bệnh ở quá xa thì cho thuốc nhiều hơn. Sau đó bệnh nhân phải đi xét nghiệm lại, kiểm tra tình hình sức khỏe để tiếp tục bốc thuốc điều trị. Nếu có dấu hiệu thuyên giảm phải bớt liều uống và ngược lại.

Thuốc dùng để trị bệnh là các loại lá, cây rừng hiếm, đặc biệt khó trồng nên hàng tuần ông phải đi 16km đường rừng mới có thể hái được những loại cây này. Ông Cảnh nói: “Trước đây, muốn có được thuốc cứu người tôi phải ra Bắc để tìm mua, lên đỉnh núi hái. Hiện vườn nhà tôi đã trồng được vài loại thảo dược nhưng chủ yếu là cây cườm cườm, chó đẻ, chạ độ... chữa bệnh cho trẻ em còn 4 vị thuốc chữa gan đều phải lên rừng tìm”.

Cứu được người khi tây y “bó tay”

Gần 30 năm trong nghề, ông Cảnh đã chữa khỏi cho nhiều người mắc bệnh gan hiểm nghèo, tưởng như vô phương cứu chữa. Ông cho hay: “Bệnh gan có nhiều dạng khác nhau, phải tùy từng loại bệnh để bốc đúng vị thuốc. Có những loại chỉ cần 4 vị nhưng cũng có bệnh cần tới 6 vị mới thành 1 thang thuốc. Thời gian uống thuốc của bệnh nhân cũng không giống nhau: Viêm gan siêu vi-rus chỉ mất khoảng 24 ngày là khỏi hẳn, viên gan B khoảng 3 tháng, xơ gan hơn 4-6 tháng. Trong thời gian dùng thuốc, người bệnh phải kiêng rượu bia, những chất chứa nhiều dầu mỡ, mùi tanh, đường, mật... thì mới khỏi”.

Ông Cảnh chia sẻ: “Một hiện tượng khá phổ biến với người bệnh hiện nay là không có tính kiên nhẫn, cứ uống vài ba tuần không thấy bệnh thuyên giảm thì ngay lập tức đổi phương thuốc khác, thậm chí đang uống thuốc nam lại chuyển sang thuốc tây. Mà thông thường 2 loại thuốc này rất kỵ nhau, uống vào bệnh không khỏi mà còn có tác dụng phụ, nguy hiểm đến tính mạng”. Hầu hết những bệnh nhân đến với ông đều đã khám ở nhiều nơi, từ bệnh viện tỉnh đến trung ương, nhiều lần điều trị nhưng không giảm. Có trường hợp tây y phải “bó tay”. Anh Linh Văn Cừ (40 tuổi) ở ấp Phước Tân chia sẻ: “Năm 2012, tôi phát hiện mình mắc bệnh xơ gan cổ chướng, khi đó mắt vàng, bụng phình to, tiểu ra nước đục. Tôi đi khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh thì bác sĩ trả về vì quá nặng. Trời thương, tôi đã tìm đến thầy Cảnh và được thầy cứu chữa kịp thời. Sau 3 tháng, tôi khỏi hẳn. Đến nay, tôi sống vui khỏe bên gia đình và làm rẫy bình thường. Tôi như từ cõi chết trở về”.

Chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, cùng ngụ ấp) cho biết: “Trước kia, tôi bị viêm gan siêu vi B và đến nhà thầy Cảnh bốc thuốc một đợt. Sau 3 tháng đi xét nghiệm, bệnh đã giảm hơn 50%. Sở dĩ bệnh chưa khỏi hẳn là do tôi hay đi làm, không kiêng kỵ, uống thuốc thất thường và không đúng liều”.

Ngoài chữa các loại bệnh về gan, thầy Cảnh còn được biết đến với những bài thuốc khác như: cam, sài, còi xương, biếng ăn của trẻ em và các loại bệnh liên quan tới phụ nữ (sa dạ con, hậu sản...). “Cháu nhà tôi lúc 2 tuổi mắc bệnh cam, sài nên chậm lớn. Sau khi uống thuốc của thầy Cảnh, bây giờ cháu phát triển nhanh và ăn rất khỏe” - chị Hà cho biết.

Cả đời tận tụy với bệnh nhân, lương y Ma Khánh Cảnh luôn tâm niệm không vì tiền, chỉ mong là một người làm thuốc có ích cho dân nghèo. Bằng những bài thuốc gia truyền, ông đã giúp biết bao người tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, người dân nơi đây thường gọi ông với cái tên rất thân thiết “thầy thuốc của người nghèo”.                         

Hà My

  • Từ khóa
94918

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?