Thứ 4, 05/11/2025 08:27:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:53, 29/12/2014 GMT+7

Niềm vui trở lại

Thứ 2, 29/12/2014 | 13:53:00 2,106 lượt xem
BP - Theo cha mẹ làm cách mạng, bà Đỗ Thị Nga (63 tuổi) ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú (TX. Bình Long) trở thành giao liên khi còn rất trẻ. Đất nước hòa bình, bà lập gia đình với người chồng hơn mình 35 tuổi vì nghĩa tình đồng đội: “Cảm thương hoàn cảnh của ông cả đời hy sinh vì cách mạng, thì nay tôi sẽ hết mình chăm sóc ông”. Sự chênh lệch tuổi tác khiến ngày cưới cô dâu vẫn gọi chồng bằng chú.

NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VỢ, NGƯỜI MẸ

Ông rời quân ngũ khi tuổi đã cao, mang trong mình nhiều bệnh tật. Gánh nặng chăm lo 4 người con đè lên vai bà. Anh Trần Thanh Tâm (1985) bị nhiễm chất độc da cam đến 75%, lúc điên lúc tỉnh. Trần Thanh C (1987) khỏe mạnh bình thường, được bà gắng lo cho ăn học.

Bà Đỗ Thị Nga và con Trần Thanh Tâm trước ngôi nhà được xây tặng

“Năm 2012, khi đang theo học ngành điện tại trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su Bình Phước, C bị bạn bè rủ rê vào con đường nghiện hút. Hai người con còn lại có cuộc sống khó khăn nên không đỡ đần được gì cho mẹ. Tôi lại bị bệnh tim. Lúc bệnh nặng phải nằm viện nhưng có đêm phải trốn về vì lo cho chồng con ở nhà” - bà Nga nghẹn ngào.

Cũng vì lo cho chồng con, hiếm khi bà Nga có được giấc ngủ tròn. Ban ngày lo canh chừng con, chăm lo chồng, ban đêm bà lại lên lô mót mủ cao su.

NGHỊ LỰC VƯỢT QUA TẤT CẢ

“Là gia đình có công với cách mạng, vợ của cán bộ hưu trí, gia đình có nạn nhân chất độc da cam, tôi đã nhiều lần xin làm thẻ bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh nhưng đến nay vẫn chưa được cấp” - bà Nga nói.

Năm 2012, chồng bà qua đời, hoàn cảnh gia đình càng túng quẫn. Chi hội cựu chiến binh ấp Thanh Sơn đã có nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ gia đình bà. Đặc biệt là gia đình cựu chiến binh Đoàn Đắc Cát đã kiên trì động viên, định hướng, vận động bà đưa con trai đi cai nghiện. Đến tháng 7-2014, C đã cai nghiện thành công.

Bà Nga cho biết: “Dù khó khăn nhưng đều đặn mỗi tháng 2 lần, tôi chắt chiu lên trại thăm, động viên tinh thần để con vững tin cai nghiện. Ra trại, được sự định hướng của chi hội cựu chiến binh, tôi đã cho con học thêm nghề điện lạnh và xin vào làm tại một công ty ở Bình Dương. Cháu đang có mức lương hơn 6 triệu đồng, tự lo được bản thân và còn gửi tiền về phụ giúp mẹ nuôi anh”.

Ông Đoàn Đắc Cát, người trực tiếp cảm hóa C cho biết: “Tôi và chi hội vẫn theo sát để hỗ trợ gia đình bà Nga, nhất là động viên tinh thần, tiếp tục định hướng giáo dục cháu C tránh tái nghiện. C cai nghiện thành là nhờ sự kiên quyết và bao dung của mẹ”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nga, năm 2012, Hội cựu chiến binh cùng Quỹ hỗ trợ chất độc da cam/dioxin xã Thanh Phú đã xây tặng gia đình căn nhà khang trang. Hàng tháng, anh Tâm được hỗ trợ 600 ngàn đồng. Khó khăn rồi cũng qua đi, niềm vui đang trở lại với người phụ nữ 63 tuổi, một đời lam lũ vì chồng con.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
94905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?