BP - Đường Nguyễn Du ở thị xã Bình Long có chiều dài khoảng 3km, từ ngã ba Xa Cát đến ngã ba Phú Lạc. Từ nhiều năm nay, trên con đường này đã xuất hiện nhiều ổ voi và sau mỗi cơn mưa thì đều biến thành “ao”, gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông và bức xúc cho người dân. Đặc biệt là đoạn qua khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh chỉ hơn 100m đường nhưng có đến hai “ao” lớn và rất nhiều “ao” nhỏ. Do không có cống, rãnh thoát nước và người dân đắp bê tông dọc lề đường ngăn nước vào nhà nên nước mưa đọng lại thành “ao” từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác.
Chiếc xe tải đang vượt qua cái “ao” đoạn trước nhà số 195
Chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở số 198, bán tạp hóa, bức xúc: “Suốt nhiều năm qua, vì đường xấu mà người ta mong đi qua càng nhanh càng tốt, không ai muốn ghé vào tạp hóa chúng tôi!”.
Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng khu phố Phú Hưng cho biết: “Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra như: lật xe chở mía, làm gãy trụ điện, xe container đang lưu thông bị văng bánh xe... cũng vì những cái “ao” đó. Chúng tôi rất khổ khi phải sống trong môi trường ô nhiễm, bụi bẩn do đường xuống cấp”.
Rất mong đơn vị chủ quản có trách nhiệm bảo trì sớm sửa chữa con đường.
Sỹ Đồng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026