Thứ 6, 19/09/2025 22:20:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:38, 23/03/2014 GMT+7

Sự thật về một ngôi mộ liệt sĩ

Chủ nhật, 23/03/2014 | 14:38:00 479 lượt xem

Thời gian qua, dư luận tại huyện Bù Đăng xôn xao về ngôi mộ của liệt sĩ Cấn Văn Học. Mọi người rỉ tai nhau rằng, chỉ vì mục đích trục lợi nên người nhà liệt sĩ đã “phù phép nắm đất khô” thành hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, sự thiếu trách nhiệm của ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát đã vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo, gây phẫn nộ trong nhân dân.


TỪ NHỮNG BỨC XÚC TRONG DƯ LUẬN

Trung tuần tháng 11-2011, người dân xã Phú Sơn bị bất ngờ bởi những ồn ào phát ra từ nhà bà Trần Thị Lệ. Ai cũng vui mừng khi biết tin ông Cấn Văn Hành (sống như vợ chồng với bà Lệ) tìm được hài cốt người anh trai đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng. Ông Hành hồ hởi khoe với mọi người về quá trình tìm kiếm hài cốt người anh trai, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa và đoàn Tâm đức Yên Bái. Các tổ chức, đoàn thể xã hội, gia đình trong xã, chính quyền địa phương... đã đến chia sẻ niềm vui cùng gia đình và dâng hương trước hài cốt liệt sĩ Học (do ông Hành tìm về).

Đưa hài cốt liệt sĩ Cấn Văn Học (?) vào an táng tại nghĩa trang huyện

Khi thông tin ông Hành tìm được hài cốt người anh trai lan rộng, một số cựu chiến binh ở Bù Đăng đã phản bác và cho rằng đó chỉ là nắm đất khô dùng để lòe bịp thiên hạ. Ông Hành đã trưng ra một số bằng chứng như bình tông đựng nước, lọ pinixinil... được tìm thấy trong mộ của liệt sĩ Cấn Văn Học. Ông Hành cho rằng, anh trai của ông nhập ngũ năm 1965 và chiến đấu tại chiến trường Bà Rịa - Vũng Tàu thời chống Mỹ cứu nước. Ông đã tốn nhiều công ra Yên Bái mời đoàn từ thiện của nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa vào tìm kiếm. Thế nhưng, bà Trần Thị Lệ - vợ không hôn thú với ông Hành - tố cáo tất cả là giả mạo, lừa đảo vì mục đích kiếm tiền và lăng xê nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa. Khi bị bà Lệ vạch trần bản chất vụ việc, ông Hành đã dùng vũ lực để buộc bà Lệ phải im lặng.

Sau khi an táng người anh trai, ông Cấn Văn Hành liên kết với đoàn Tâm đức Yên Bái tiến hành nhiều đợt tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Tây nguyên và khu vực Nam Trung bộ. Mỗi lần đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Hành đều tổ chức cúng bái rình rang, quay đĩa VCD, mời một số trang mạng xã hội, blog cá nhân... viết bài quảng cáo.

Chúng tôi đang đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác minh vai trò của Huyện đội Xuyên Mộc trong vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ Cấn Văn Học. Chúng tôi đã gửi những mẫu đất lấy trong ngôi mộ để đi giám định.

Ông Trần Đại Kỳ, Phó chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết.

Không để danh tiếng của liệt sĩ bị bôi nhọ, một số cựu chiến binh ở Bù Đăng đã làm đơn tố cáo ông Hành về hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ gây bức xúc dư luận.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên chí tình của bà Lệ, ông Hành vẫn tổ chức “đám tang” cho anh trai rình rang. Sau đó, bộ hài cốt này được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng.

Trước hành vi của ông Hành, cựu chiến binh Nguyễn Đức Sở, trú xã Phú Sơn (Bù Đăng) nói với phóng viên Báo Bình Phước: “Không để cái ác, cái xấu lợi dụng máu xương của đồng chí đã hy sinh để trục lợi, nên tôi phải lên tiếng”. Ông Vũ Đình Luật, Trưởng đoàn Cựu chiến binh tình nguyện xã Thọ Sơn cho biết: “Đoàn tình nguyện của chúng tôi cũng đã tìm kiếm và quy tập hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ nhưng bằng tất cả tấm lòng hướng về đồng chí, đồng đội. Hài cốt ông Hành mang về tôi khẳng định chỉ là nắm đất đen để lừa bịp mọi người”.

 

SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Ông Sở cho hay: Khi biết tôi có một chiếc bình tông Trung Quốc thời đi nghĩa vụ, ông Hành khẩn khoản xin làm kỷ niệm và tôi đã tặng ông Hành không một chút nghi ngờ. Một hôm, tôi đến nhà ông Hành chơi, thấy ông ấy đang nhóm lửa đốt chiếc bình tông làm cháy loang lổ. Sau đó, ông Hành tự tay khắc dòng chữ: “Kỷ niệm 1965 CV Học BK- PK Thạch Thất, Hà Tây” lên chiếc bình tông. Thấy lạ tôi hỏi thì ông Hành trả lời, nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa đã tìm ra mộ của anh tôi nhưng Huyện đội Xuyên Mộc yêu cầu phải có vật chứng mới được cất bốc hài cốt. Đến khi ông Hành đem bình tông ra khoe với mọi người về vật chứng trong ngôi mộ của liệt sĩ Cấn Văn Học thì tôi bàng hoàng nhận ra vật kỷ niệm của mình đã bị phù phép”.

Nhận thấy ông Hành quá táng tận lương tâm, ông Sở đã bàn với các cựu chiến binh trong đoàn tình nguyện ở xã Thọ Sơn vạch trần bản chất của kẻ giả danh đại tá quân đội này.

Sau khi Báo Bình Phước đăng loạt bài điều tra “Sự thật về vị đại tá dỏm”, các ngành chức năng ở Bình Phước vào cuộc để xác minh những hành vi của ông Cấn Văn Hành mạo danh đại tá - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 thuộc Quân khu 7. Ông Trần Đại Kỳ, Phó chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: “Sau khi bài báo đăng, chúng tôi nhận được nhiều đơn thư tố cáo những hành vi của ông Cấn Văn Hành. Kết quả xác minh đơn thư đúng như Báo Bình Phước đã nêu. Hiện chúng tôi đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý”.

Riêng vụ hài cốt liệt sĩ Cấn Văn Học, theo điều tra của Báo Bình Phước, để an táng bộ hài cốt này, ông Hành đã cung cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đăng các văn bản ghi “bộ hài cốt còn nguyên xương đầu, xương tay, sườn, xương hai cẳng chân, đùi nát vụn đất đen; cùng tăng bạt bộ đội, một lọ pinixinil số 10-137, một bình tông có khắc dòng chữ: “Kỷ niệm 1965 CV Học BK- PK Thạch Thất, Hà Tây”. Ngày 18-2-2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng khai quật ngôi mộ được cho là nơi yên nghỉ của liệt sĩ Cấn Văn Học để làm rõ vấn đề. Kết quả khai quật chỉ có một túi ni-lon bọc một lớp vải hoa, bên trong chỉ có “một ít đất pha cát, một ít đất đen, một ít tăng bạt bị rách và có dấu hiệu bị đốt cháy. Tuyệt nhiên không có xương hay mảnh vụn của xương như văn bản ông Hành đã cung cấp.

Nhiều thành viên trong tổ khai quật cho rằng đó chỉ là đất. Ông Trần Đại Kỳ cũng cho biết, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì người tình của ông Hành đã lén lút quay phim. Bị phát hiện, người phụ nữ này bỏ chạy, tổ công tác thu giữ được máy quay. Trước đó vài ngày, trên địa bàn huyện Bù Đăng xuất hiện nhóm người lạ mặt phát tờ rơi đả kích việc làm của tổ công tác. Ngoài ra, những người dũng cảm tố cáo ông Hành đều bị nhắn tin đe đọa. Bà Trần Thị Lệ cho hay, quá hoảng sợ nên bà phải lánh nạn xuống miền Tây, tá túc nhà người quen.

Nhóm PV nội chính

  • Từ khóa
94867

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?