Báo Bình Phước số 2135 ra ngày 1-11-2013 có đăng bài “Sự thật về vị đại tá dỏm”. Nội dung bài báo đã vạch trần chân dung thật của Cấn Văn Hành, tạm trú xã Phú Sơn (Bù Đăng) khi ông này giả danh là đại tá Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân khu 7 để thực hiện hành vi lừa đảo bằng lời hứa chạy chế độ chính sách cho một số trường hợp nhằm trục lợi. Sau khi số báo được phát hành, các nạn nhân tiếp tục có đơn tố cáo đến công an huyện, tỉnh và Bộ Công an.
Thương binh Nguyễn Đức Sở là nạn nhân trong vụ đại tá dỏm
Qua tâm tình về nghĩa tình đồng đội, biết tôi là thương binh đang làm chế độ chất độc da cam, ông Hành đặt vấn đề giúp vì quen biết rộng. Ông Hành ra giá 10,2 triệu đồng. Theo lời ông Sở kể, để tăng thêm lòng tin, ông Hành nói: “Tôi được Bộ Quốc phòng ủy thác cho làm chuyên viên thanh tra chống tiêu cực và đang lập hồ sơ chống tham nhũng gửi về bộ”, nên tôi không hề nghi ngờ người lãnh đạo sư đoàn nơi mình từng công tác. Đơn của ông Sở viết, khi nghe tin tôi bán nhà được 120 triệu đồng để lo chữa bệnh cho 2 đứa con, ông Hành lân la mượn thêm 10 triệu đồng. Biết tôi còn lưu giữ những kỷ vật thời lính, ông ấy cũng xin. Vì nghĩ là cấp trên nên tôi đồng ý tặng. Không ngờ những kỷ vật này trở thành phương tiện lừa đảo đắc lực cho ông Hành. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Hành còn rủ rê ông Sở đi thăm “đồng đội” để mượn tiền tiêu xài. “Khi đoàn cựu chiến binh tình nguyện xã Thọ Sơn khai trừ ông Hành ra khỏi đoàn vì có quan hệ bất chính với phụ nữ, cũng là lúc tôi biết mình bị lừa. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi đã đề nghị Sư đoàn 9 xác minh lại nhân thân ông Hành thì nhận được văn bản trả lời: Sư đoàn 9, Quân khu 7 không có ai tên là Cấn Văn Hành làm sư đoàn trưởng” - ông Sở chua xót kể. Sau cú sốc trên, ông Sở nhẩm tính, tổng số tiền mà ông Hành lừa hết 30,7 triệu đồng. Không những thế, ông Sở còn nhiệt tình giới thiệu cho những trường hợp khác trong xã với vị “đại tá dỏm” này để mong có sự giúp đỡ lo việc làm chế độ chính sách...
Ông Sở kể: “Biết bị lừa, tôi đến nhà ông Hành đòi lại tiền, nhưng bị vợ chồng ông ấy đánh cho u đầu, mẻ trán và liên tục bị đe dọa tính mạng. Tôi điện thoại báo Công an xã Phú Sơn xuống giải quyết, nhưng bất ngờ hơn là trưởng công an xã đã ra quyết định xử phạt tôi 150 ngàn đồng. Sau này, tôi điều tra mới biết vì sao ông Hành được dung túng và đang làm đơn tố cáo vấn đề này lên cấp trên”.
Được biết, Công an huyện Bù Đăng và bộ phận tiếp dân của công an tỉnh đã nhận được đơn của ông Sở. Riêng trường hợp bài viết đã đăng trên Báo Bình Phước đến nay vẫn chưa có sự phản hồi từ chính quyền địa phương về vụ việc.
Tấn Phong