Thứ 6, 19/09/2025 20:32:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:13, 09/10/2013 GMT+7

Đòi lại đất vì con dâu đi bước nữa?

Thứ 4, 09/10/2013 | 13:13:00 292 lượt xem

Cha mẹ cho vợ chồng con trai thửa đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Con trai bệnh nặng qua đời, con dâu đi bước nữa, bất ngờ gia đình cho rằng chữ ký người cha trong hồ sơ làm GCNQSDĐ là giả. GCNQSDĐ bị thu hồi. Mẹ chồng - con dâu, anh - em, bà - cháu... phải đưa nhau ra pháp luật phân xử. Nhiều điều ẩn chứa bên trong câu chuyện liên quan trực tiếp đến Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng Lê Thị Thoài.

VÌ SAO UBND HUYỆN
BÙ GIA MẬP THU HỒI GCNQSDĐ?

Năm 1999, anh Lê Văn Huỳnh (1974) và chị Nguyễn Thị Hằng (1981) kết hôn với nhau. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Huỳnh sinh được hai con, sống cùng cha mẹ chồng là ông Lê Văn Toàn - bà Dương Thị Non và em gái Lê Thị Hồng Gấm, trên thửa đất 24.763m2 (vườn điều) ở thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.


Vườn điều đã cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng chị Hằng sau đó bị thu hồi

Năm 2008, ông Toàn tách sổ đất để lại cho bản thân 7.000m2 điều, chia cho con gái Lê Thị Hồng Gấm 2.000m2, còn lại 15.763m2 cho vợ chồng anh Huỳnh. Tháng 7-2010, UBND huyện Bù Gia Mập cấp GCNQSDĐ 15.763m2 đất cho vợ chồng anh Huỳnh. Sau đó, trong quá trình sinh sống, do anh Huỳnh đau ốm liên miên nên hai vợ chồng đã bán cho một người trong thôn 6.570m2 đất lấy tiền chữa bệnh, còn lại để canh tác. Bất ngờ, tháng 8-2013, UBND huyện Bù Gia Mập ra Quyết định số 1960/QĐ-UBND thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho vợ chồng anh Huỳnh - chị Hằng, lý do thu hồi là cấp sai quy định.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thoài, Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng, là chị ruột của anh Huỳnh, cho biết: “Anh trai trưởng của tôi là người được bố mẹ ủy quyền theo đuổi vụ việc khi đưa ra pháp luật. Chữ ký của bố tôi trong giấy ủy quyền thừa kế thửa đất là giả. Vì thế, UBND huyện Bù Gia Mập thu hồi GCNQSDĐ để kiểm tra lại”.

Ai là người giả chữ ký của ông Toàn? Vì sao việc cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng anh Huỳnh rất suôn sẻ, nhưng bất ngờ bị phát hiện sai sót rồi thu hồi? Điều gì uẩn khúc sau câu chuyện này?

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
GIẢ CHỮ KÝ GIẤY ỦY QUYỀN?

Sau khi bị thu hồi GCNQSDĐ, chị Hằng đã có đơn khiếu nại yêu cầu được biết lý do, đồng thời mong muốn làm rõ ai là người giả mạo chữ ký của ông Toàn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng chị, để rồi xảy ra hậu quả như ngày hôm nay.

CHƯA CHO HAY ĐÒI LẠI?

Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng Lê Thị Thoài (chị gái anh Lê Văn Huỳnh) cho biết:

Sau khi cưới nhau về, các em (vợ chồng anh Huỳnh - chị Hằng) sống chung với bố và một thời gian ngắn với mẹ vì được một thời gian thì mẹ tôi vào chùa ở. Năm 2008, bố tôi chia đất cho các con, trong đó có chia lại cho vợ chồng em Huỳnh - Hằng, rồi làm sổ sang tên năm 2010. Khi em trai tôi còn sống, không có chuyện gì. Khi em trai tôi qua đời vì bệnh nặng (tháng 2-2012), em dâu bán đất và đi nơi khác sống, đã nhận tiền đặt cọc gần 50 triệu đồng, nghe nói giá trị sang nhượng gần 600 triệu đồng, mọi chuyện mới nảy sinh.

Lúc đó bố mẹ tôi họp gia đình nói em Hằng chừa lại một ít đất để bố mẹ làm nhà và hương khói khi về già, còn lại cho em bán. Tuy nhiên, em không đồng ý, em nói “Đất bố mẹ cho vợ chồng con, giờ con muốn bán đi, sau khi bán được sẽ cho lại bố mẹ một khoản tiền”. Hai bên không thống nhất được, nên mẹ tôi nói chưa bao giờ cho đất và nói anh trai trưởng (hiện sinh sống ở huyện Bù Đăng) đứng đơn lên UBND huyện Bù Gia Mập xác minh giấy tờ, sau đó phát hiện chữ ký của bố tôi trong hợp đồng cho tặng, là chữ ký giả (!).

Giấy ủy quyền của ông Toàn cho tặng anh Huỳnh thửa đất có nội dung: Nay tôi làm giấy ủy quyền cho con trai là Lê Văn Huỳnh (1974) là người thừa kế sử dụng cuốn sổ đỏ hiện tại đang mang tên tôi. Vì tuổi già sức yếu tôi viết giấy ủy quyền này cho con trai lấy sổ về để tôi sang tên lại cuốn sổ, chủ sổ là Lê Văn Huỳnh.

Chị Hằng cho biết: Cha mẹ cho đất khi vợ chồng chị đang chung sống hạnh phúc, có họp gia đình công bố dưới sự làm chứng của trưởng thôn, công an viên và dân quân của thôn. (Khi đó có viết giấy, ký xác nhận của người làm chứng. Khi làm xong GCNQSDĐ thì giấy này bị thất lạc. Khi bị thu hồi GCNQSDĐ và xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, chị Hằng đã làm giấy xin xác nhận lại). Sau đó gia đình giao cho chị Thoài làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ. Toàn bộ thủ tục, quá trình làm GCNQSDĐ đều do chị Thoài thực hiện, tất cả chữ viết, chữ ký trong hồ sơ đều của chị Thoài, trong đó có cả giấy ủy quyền sang tên GCNQSDĐ.

Khi chúng tôi đưa bà Thoài xem bản phôtô tờ giấy ủy quyền này và đề nghị là cho biết có phải trong đó là chữ viết của mình hay không, bà Thoài nói: “Không đeo kiếng không nhìn rõ nên không xác nhận được, nhưng nhìn cũng hao hao giống. Nếu đúng là chữ của tôi, tôi sẽ nhận. Tôi viết thì cũng là động cơ tốt thôi, không có mục đích gì xấu. Sau này có đoàn kiểm tra về, làm xong, sẽ có câu trả lời chính xác”. Sau đó bà Thoài lại cho biết: “Cũng có thể là tôi viết, vì chỗ chị em mà. Ngày xưa các em ít chữ nghĩa, nên nhờ chị làm”.

Bà Thoài cũng cho biết vụ việc giờ đã không thể giải quyết trong phạm vi nội bộ gia đình, mà phải đưa ra pháp luật. Vụ việc xuất phát từ sự không thống nhất trong cách ứng xử và văn hóa gia đình truyền thống, nhưng cuối cùng lại giải quyết theo pháp luật, mà “luật pháp bất vi tình”, có lẽ tình cha - con, bà - cháu... sẽ thêm ngăn cách, đau đớn.

Trần Phương - Thanh Nga

  • Từ khóa
94838

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?