Tháng 6-2013, ông Nguyễn Phát Phước (1954), cộng tác viên DS-KHHGĐ, Tổ trưởng tổ 5B, ấp 8, xã Lộc Điền (Lộc Ninh) qua đời vì ung thư phổi. Ông mất để lại bà và 3 cháu nhỏ không nơi nương tựa cùng nỗi lo lắng lớn nhất là khoản nợ 28 triệu đồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội bây giờ trả lãi cũng khó. Xin được ngân hàng xóa nợ vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là mong muốn của bà cũng như của 3 cháu mồ côi và chính quyền xã Lộc Điền.
HOÀN CẢNH ÉO LE
Hơn 2 tháng trước, dự đám tang ông Nguyễn Phát Phước ở tổ 8, chính quyền xã và người dân đều lo lắng, ái ngại cho cuộc sống của bà Huỳnh Thị Nguyên (1952) và 3 đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ là Nguyễn Thành Nhân, 13 tuổi và hai em sinh đôi Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Thành Hiếu, 8 tuổi đã mất đi chỗ dựa.
Bà Nguyên và hai cháu sinh đôi
Năm 2000, ông bà theo con trai là anh Nguyễn Thành Tân, lúc này đã có gia đình riêng đến lập nghiệp ở xã Lộc Điền. Vợ chồng anh Tân sống nhờ nghề làm thuê nên cuộc sống bấp bênh. Bất hạnh ập xuống gia đình vào năm 2008, anh Tân lúc này mới 30 tuổi, là lao động chính trong nhà bị ung thư phổi qua đời. Ba năm sau vợ là Nguyễn Thị Anh cũng bị bệnh hiểm nghèo rồi mất. Thương ba cháu trai mồ côi, đứa lớn nhất chỉ mới 10 tuổi, hai đứa nhỏ 5 tuổi, ông bà nội đã đến ở chung để tiện chăm sóc và nuôi các cháu. Bởi đưa các cháu về nhà mình thì đường đến trường xa và khó đi trong mùa mưa.
MONG ĐƯỢC XÓA NỢ
Cha mẹ mất chỉ để lại cho 3 đứa con ngôi nhà nhỏ. Hiện cuộc sống của 4 bà cháu dựa vào khoản tiền trợ cấp thường xuyên 180 ngàn đồng/cháu/tháng. Bà Nguyên bóc vỏ hạt điều, thu nhập khoảng 20 ngàn đồng/ngày.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo xã Lộc Điền cho biết: Là hộ nghèo nên ông bà được xét xây nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ và được vay 8 triệu đồng, lãi suất 0,25%/tháng, hoàn trả vào năm 2017. Tháng 11-2011, ông bà được vay 12 triệu đồng từ vốn ưu đãi chương trình hộ nghèo, lãi suất 0,65%/tháng, hoàn trả tháng 5-2015. Nhờ nguồn vốn này, ông bà đã nuôi thêm heo, bò nhưng tháng 1-2013, ông Phước bị bệnh nên bà Nguyên phải bán hết để chạy chữa cũng không cứu được ông. Nguồn vốn thứ ba thuộc chương trình cho vay nước sạch - vệ sinh môi trường 8 triệu đồng, với lãi suất 0,9%/tháng. Cả 3 chương trình vay vốn đều do ông Phước đứng tên và người thừa kế là bà Nguyên. Hiện nay, bà Nguyên dù rất khó khăn nhưng cũng chạy vạy để trả lãi 3 khoản nợ là 450 ngàn đồng/quý.
Bà Nguyên cho biết: Từ khi cha mẹ các cháu qua đời, chính quyền xã Lộc Điền rất quan tâm, dành các phần quà khi có nhà hảo tâm hỗ trợ. 4 bà cháu cũng được cộng đồng chia sẻ giúp đỡ, động viên. Khó khăn nhất là khoản nợ 28 triệu đồng từ vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội không biết lấy gì để trả. Hoàn cảnh của bà và các cháu mồ côi đã được tổ trưởng tổ vay vốn ghi nhận và hứa năm 2014 sẽ đề xuất lên chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội xét duyệt xin được xóa nợ cho bà Nguyên.
P.Hà