Trong ảnh là cống thoát nước nằm trong hệ thống kênh mương của hồ Cần Đơn, trên đường Sở Nhỏ, tổ 5, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp).
5 năm qua, tấm bảng “công trình đang xây dựng...” vẫn nằm yên trên công trình dang dở nên cỏ, cây mọc um tùm, nhiều hộ dân dùng làm nơi phơi củi. Người dân Bù Đốp vẫn gọi đây là cống “hành dân”. Bởi công trình này nằm giữa đường với chiều ngang khoảng 2m, dài 5m, trên đường trung tâm huyện, đoạn đầu cổng đi vào Bệnh viện Đa khoa Bù Đốp, cao hơn mặt đường 1,2m. Đường Sở Nhỏ đã được trải nhựa nối trung tâm huyện với xã Thanh Hòa, nhưng ở đoạn đầu (khoảng 50m) qua khỏi cống đang xây dựng vẫn còn đường đất do một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù.
Theo phản ánh của ông Nguyễn Quý Toản (nhà ở cạnh cống), mùa khô xe lưu thông làm bụi đỏ mù mịt nên các hộ ở hai bên đường phải lấy bạt phủ kín nhà. Mùa mưa đường bị cày xới thành nhiều ổ voi nối tiếp nhau, xe và người bì bõm trong nước. Nguy hiểm nhất là cống này đã trở thành “bẫy” tai nạn giao thông vào ban đêm. Các hộ dân sống ở đây đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Hộ ông Toản và hộ sống bên kia đường đã tự nguyện thắp đèn giúp người đi đường tránh cống.
Được biết, công trình này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư nhưng thiết kế không phù hợp, lãng phí. Bởi đây là đoạn giữa của kênh mương nhưng ở đoạn trên lưu lượng nước lớn hơn lại được lắp đặt cống hộp nhỏ. Trước kia, kênh mương đi qua đoạn này cũng là cống tròn nhỏ mà vẫn bảo đảm nước lưu thông vào mùa mưa. Bức xúc này đã được cử tri huyện Bù Đốp kiến nghị nhiều năm, nhưng không biết bao giờ công trình được làm lại phù hợp, để kinh phí nhà nước không bị lãng phí và lưu thông thuận lợi.
P.H