Tại các chốt, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch phải sinh hoạt, làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước ghi lại tại các chốt, tổ phòng chống dịch Covid-19, thuộc 2 đồn biên phòng Bù Gia Mập và Đắc Ơ trong những ngày cuối tháng 4-2020.
Mặc dù đã dừng thực hiện giãn cách xã hội nhưng tại các chốt, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Bình Phước vẫn túc trực 24/24 giờ. Trong ảnh: Các chiến sĩ tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn biên phòng Đắc Ơ ngày đêm bám chốt làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ tổ phòng, chống dịch Covid-19 (tổ số 4, Đồn biên phòng Đắc Ơ) luôn nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh cả ngày lẫn đêm.
Tổ cơ động phòng, chống dịch Covid-19 Đồn biên phòng Bù Gia Mập tuần tra ngăn chặn các đối tượng xâm nhập biên giới trái phép.
Do chốt đóng ở những địa bàn hiểm trở, xa nguồn nước nên ngoài thời gian trực, các chiến sĩ phải vượt quãng đường hàng kilômét để “cõng” nước về nấu ăn, sinh hoạt.
Để cải thiện bữa ăn, cán bộ, chiến sĩ (Tổ phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn biên phòng Đắc Ơ) tranh thủ thời gian nghỉ đi hái rau lạc tiên (chùm bao), hoa chuối rừng hay xuống suối thả lưới bắt cá.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026