Thứ 2, 20/05/2024 05:40:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:02, 12/09/2019 GMT+7

Về nơi rốn lũ

Thảo Linh
Thứ 5, 12/09/2019 | 06:02:00 3,405 lượt xem

BP - Như Báo Bình Phước đã đưa tin, trong 4 ngày từ 4 đến 7-9, 17 thành viên đoàn thiện nguyện gồm Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước; chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” đã vượt hàng ngàn cây số để chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Thanh Hóa. Xin chuyển đến bạn đọc những hình ảnh chân thật về khó khăn cũng như sự nỗ lực của những tấm lòng thiện nguyện đối với người dân vùng lũ ở 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa).

Đoàn tặng quà hỗ trợ 32 hộ dân ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Đoàn thăm và tặng quà gia đình anh Thao Văn Sự, là em trai Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát Thao Văn Súa, hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân trong cơn bão số 3.

Vượt qua mọi khó khăn, sáng 5-9, lớp học ghép trình độ 1-2 với 18 học sinh điểm trường Cá Tớp, Trường tiểu học Pù Nhi (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) do cô Lâu Thị Cợ làm chủ nhiệm đã khai giảng đúng kế hoạch.

Đoàn phải đi bộ gần 8km, trong đó có 2 lần lội qua suối mới đến được bản Cha Khót (xã Na Mèo) để giúp đỡ 50 triệu đồng sửa chữa điểm trường Tiểu học Cha Khót; hỗ trợ cô giáo và 42 học sinh tại điểm trường này.

Đường vào nhà bà Quách Thị Xoan ở xã Pù Nhi có chồng bị nước lũ cuốn trôi.

Khu dân cư số 3, bản Sa Ná có 32 căn nhà thì 31 căn bị nước lũ kéo xuống sông và san phẳng cả ruộng vườn.

  • Từ khóa
94619

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu