Thứ 6, 26/09/2025 20:36:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:00, 18/08/2016 GMT+7

Bết bát chuỗi dịch vụ ăn theo sinh viên - Bài 2

Thứ 5, 18/08/2016 | 08:00:00 233 lượt xem

>> Bài 1: Những khối tài sản “chết”

ẢM ĐẠM TIỆM LÀM ĐẸP VÀ SHOP THỜI TRANG

BP - Sau dịch vụ nhà trọ và ăn uống thì nhu cầu làm đẹp của sinh viên là không thể thiếu. Nắm bắt tâm lý “rẻ, đẹp, sành điệu…”, nhiều chủ shop quần áo, giày dép, tiệm cắt tóc, gội đầu… đã kịp thời “có mặt” và ăn nên làm ra từ khách hàng sinh viên. Nhưng khi sinh viên vắng bóng thì các dịch vụ này cũng rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng. Không ít người phải trả mặt bằng hoặc chuyển hướng kinh doanh vì thu nhập giảm tới 50-70%.

QUA RỒI THỜI HUY HOÀNG

Trước đây, mỗi khi nhập hàng mới về bán, shop của chị Lê Thị Minh Hương bên QL14 thuộc ấp 1A, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) lại thông báo “xả hàng”. Xả hàng đồng nghĩa với giảm giá nên thu hút đông sinh viên tới “ủng hộ”. Vì sinh viên tới mua hàng nhiều nên dù giảm giá chị Hương vẫn có lời. Nhưng gần đây, chị không còn muốn xả hàng nữa, vì thông báo nhiều lần mà rất ít sinh viên đến mua. Con nhỏ mới được gần 1 tuổi nên chị Hương phải gắn bó với việc bán hàng. Chị cho biết, sẽ cầm cự chờ đến lúc con có thể gửi nhà trẻ, chị trả nhà và chuyển công việc khác. Chị Hương giãi bày: “Hiện giờ, em bán hàng chẳng đủ trả tiền thuê nhà 3,3 triệu đồng/tháng. Nhưng vì kết hợp trông con nhỏ nên em đành ráng. Khoảng 6-7 năm trước, rất ít người mở shop thời trang nên sinh viên kéo tới tiệm của em tấp nập, thu nhập cũng khá. Giờ bán chỉ bằng 1/10 so với trước”.

Shop giày dép Sinh viên gần Trường trung cấp Y tế Bình Phước, ấp 4, xã Tiến Thành giờ chủ yếu bán cho người dân quanh vùngShop giày dép Sinh viên gần Trường trung cấp Y tế Bình Phước, ấp 4, xã Tiến Thành giờ chủ yếu bán cho người dân quanh vùng

Để có tiền thuê nhà, chị Hương bán thêm quần áo trẻ em, người già. Việc đa dạng sản phẩm nhằm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, thay vì trước đây, shop chỉ bán hàng dành cho “tuổi teen”. Nhìn lên sạp, những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, những chiếc áo ren trắng đã ngả màu chị Hương lại thở dài xót xa...

Chị Bùi Thị Thái có shop S.N cạnh QL14, gần Trường trung cấp Y tế Bình Phước, trước đây cũng “ăn nên làm ra” nhờ sinh viên, giờ “bi đát” không kém chị Hương. Sau nhiều lần trưng biển “xả hàng” và giảm giá tới 50% nhưng cũng chẳng có mấy khách hàng tới mua nên chị đành gác biển sau bếp. Chị Thái buồn rầu nói: “Chán lắm chị ơi. Bán buôn bây giờ chịu đủ mọi áp lực. Hàng để lâu xuống cấp rồi lỗi mốt nên lâu lâu phải lấy hàng mới, xả hàng cũ. Trong khi người mua lại ít, chẳng bõ công đi thành phố (TP. Hồ Chí Minh - PV) lấy hàng. May mà tôi có sẵn mặt bằng, lời chút nào quý chút đấy chứ phải thuê mặt bằng nữa thì lỗ to.

Ế ẨM THEO CHUỖI

Những tiệm làm đầu đã có thời mọc lên “như nấm sau mưa” nhằm phục vụ sinh viên. Chỉ tính riêng đường Phạm Ngọc Thạch đoạn đường nhựa khu vực gần Trường trung cấp Y tế Bình Phước dài chừng 500m đã có tới 7 tiệm uốn tóc, gội đầu. Vào thời điểm đó, tiệm nào cũng hoạt động hết công suất, đến tận 11-12 giờ đêm. Vậy mà giờ hầu hết đã trả mặt bằng, 3 tiệm còn lại lèo tèo 1-2 khách/ngày. Hồi đầu năm, dù mặt bằng cũng là nhà ở nhưng tiệm làm đầu Anh Thư đã chuyển sang kinh doanh gas khi không đủ kiên nhẫn chờ khách hàng.

Chị Trần Thị Thu Thủy, chủ tiệm làm đẹp Thúy Hằng cho biết: “Hồi chị mới làm, sinh viên tuy đã giảm nhưng mỗi tháng chị cũng tiết kiệm được 1-2 triệu đồng. Bây giờ làm không đủ ăn nói gì đến dư. Tiền để ra được năm trước giờ lại phải dùng trả tiền nhà. Hiện chị vẫn ráng làm nhưng bấp bênh quá!”.

Chị Nguyễn Cẩm Thu là chủ tiệm uốn tóc, gội đầu ngay trước cổng Trường trung cấp Y tế. Chị từng được sinh viên truyền miệng là khéo tay, chịu khó cập nhật mốt nên tiệm lúc nào cũng đông khách. Có hôm chị phải làm đến tận 11-12 giờ đêm mới được nghỉ. “Vậy mà giờ ế ẩm quá, thuê nhà 1,6 triệu đồng/tháng thì chẳng khác nào làm không công” - chị Thu than thở.

Trên địa bàn 2 ấp 1A và 1B (xã Tiến Thành) nhiều quán cà phê một thời nườm nượp sinh viên tới lui giờ cũng đã phải phá bỏ chuyển sang kinh doanh tạp hóa, đồ điện tử. Chủ quán Mio trên đường Phạm Ngọc Thạch, gần Trường trung cấp Y tế thấy sinh viên quá ít nên đã phá bỏ quán từ cuối năm 2015. Theo anh, diện tích quán cà phê rộng lại phải thuê người bán thu không đủ chi nên chia nhỏ thành nhiều ki-ốt cho thuê để có thu nhập ổn định hơn.

Kinh tế suy thoái ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh của người dân nhưng ở khu vực gần các trường chuyên nghiệp như trung cấp Y tế thì việc giảm mạnh số lượng sinh viên (từng là khách hàng chính) thời gian qua càng khiến nhiều hộ kinh doanh điêu đứng.

N.Tú - N.Bích

  • Từ khóa
93042

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?