Thứ 4, 12/11/2025 19:30:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:51, 12/05/2016 GMT+7

Chiến thắng lịch sử qua lời kể của cựu chiến binh Lưu Thế Bồng

Thứ 5, 12/05/2016 | 13:51:00 409 lượt xem
BP - Chiến tranh đã lùi xa, trong tâm trí của cựu chiến binh Lưu Thế Bồng (1950) ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, những năm tháng gian khó nhưng đầy vẻ vang, tự hào trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc vẫn còn vẹn nguyên.

Lần giở những bức ảnh chụp cùng đồng đội năm xưa, ký ức về cuộc chiến hào hùng như những thước phim quay chậm, rõ nét qua lời kể của ông: “Tôi nhập ngũ khi 20 tuổi và vinh dự được tham gia những trận đánh lớn ở Gia Lai, Kon Tum - chiến trường B3 (Tây Nguyên), được chứng kiến, vỡ òa trong cảm xúc, niềm vui ngày toàn thắng”.

Ông nhập ngũ ngày 30-4-1970 vào Đại đội 5, Tiểu đoàn 46, Bộ tư lệnh Quân chủng phòng không không quân. Sau thời gian huấn luyện, ông trực tiếp tham gia Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Ngày 4-2-1971, đơn vị ông có trận pháo kích đầu tiên và tiếp sau đó đã đánh nhiều trận phục kích quân Mỹ, Việt Nam cộng hòa. Tháng 3-1971, ông vào chiến trường B3 trực tiếp tham gia trận đánh Mùa hè đỏ lửa 1972 ở Kon Tum. Đây là trận đánh ông Bồng nhớ nhất bởi không chỉ sự quyết liệt, gian khổ khi tham gia đánh trận, bản thân ông bị thương mà tại đây 3 người cùng đơn vị cũng là những người bạn thân của ông đã hy sinh.

Cựu chiến binh Lưu Thế Bồng (thứ hai từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng đồng đội tại Địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh)

Ông nhớ lại: Ngày 3-4-1972, trận Đắk Tô - Tân Cảnh mở màn bằng cuộc tấn công của Sư đoàn 320 với sự yểm trợ của pháo 122mm và cối 120mm vào dãy các căn cứ phía bắc Tân Cảnh. Cuộc tấn công diễn ra nhiều đợt và bị pháo binh, không quân của địch ngăn chặn suốt ngày đêm. Ngày 21-4, quân ta tấn công vào các căn cứ vành đai của cụm cứ điểm Đắk Tô - Tân Cảnh - Võ Định. Đúng 15 giờ ngày 23-4-1972, pháo binh quân ta nã đạn dồn dập vào căn cứ Tân Cảnh - cứ điểm mạnh nhất của quân lực Việt Nam cộng hòa và chiếm được Đắk Tô cùng các căn cứ bên ngoài Tân Cảnh. Bộ đội ta dần làm chủ tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch tiến công thị xã Kon Tum. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 2001, ông Bồng đã tình nguyện đi tìm kiếm hài cốt của 3 liệt sĩ - những người bạn chiến đấu năm xưa tại trận đánh Mùa hè đỏ lửa 1972 ở Kon Tum và trực tiếp đưa đồng đội về nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Thái Bình, Nam Định.

Tiếp tục câu chuyện của mình, ông kể: “Sau khi bị thương, tôi được chuyển về Tiểu đoàn quân y trực thuộc Phòng Hậu cần Sư đoàn 10. Khi sức khỏe hồi phục, tôi cùng Tiểu đoàn quân y làm nhiệm vụ sơ phẫu cho bộ đội bị thương. Bộ binh đi đến đâu, lực lượng quân y có mặt ở đó để kịp thời cấp cứu”.

Khi mục tiêu Buôn Ma Thuột được xác định là điểm mở màn cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975, Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên thống nhất triển khai phương án đánh nghi binh, thu hút địch ở Kon Tum, Pleiku để tấn công Buôn Ma Thuột. Ông Bồng cùng đồng đội bí mật hành quân từ Kon Tum về Buôn Ma Thuột phối hợp với một số đơn vị của Quân khu 5 để đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt, làm tan rã một bộ phận lớn quân địch và giải phóng Buôn Ma Thuột. Ngày 29-3-1975, pháo kích của ta dội lửa dồn dập lên đèo Phượng Hoàng hỗ trợ cho 3 mũi quân áp sát mục tiêu của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, biến Phượng Hoàng thành đồi lửa suốt 3 ngày đêm. Với sự hỗ trợ của xe tăng tiến lên chọc thủng “lá chắn thép”, trung đoàn 24, 25 xông lên làm chủ trận địa, mở toang cánh cửa xuống đồng bằng, đánh chiếm trung tâm huấn luyện Lam Sơn, đồi pháo binh Dục Mỹ rồi tiến thẳng về giải phóng Nha Trang, chiếm giữ nhiều mục tiêu quan trọng như Trường hạ sĩ quan Đồng Đế, sân bay Nha Trang... Sau khi truy quét địch ở Nha Trang, Cam Ranh, ông cùng đồng đội theo đường liên tỉnh số 2 nối với đường 20 vào Sài Gòn tham gia chiến dịch mang tên Bác.

Ngày 25-4, đơn vị ông đã về đến vị trí tạm dừng ở Dầu Tiếng rồi nhanh chóng vượt qua Đồng Dù đánh chiếm bàn đạp Hóc Môn sẵn sàng tiến quân vào nội thành theo đúng kế hoạch chiến dịch. Ngày 30-4, đơn vị ông về ngã tư Vệ Hiền, tại đây ông được chứng kiến người dân Sài Gòn đổ xuống đường mừng vui trong chiến thắng. Tất cả đều vỡ òa niềm vui trong nước mắt.

Trở về cuộc sống đời thường, bản thân ông bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 67%, di chứng để lại là trong 7 người con của ông thì 1 người con gái bị câm, điếc hoàn toàn, 1 người con trai cũng bị ảnh hưởng, thường xuyên ốm đau. Tuy nhiên, ông lạc quan cho rằng mình còn may mắn hơn những đồng đội đã hy sinh và vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ ban liên lạc Binh đoàn Tây Nguyên tại huyện Đồng Phú, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Tân Tiến. Trong thời gian tham gia hoạt động xã hội, ông đã trực tiếp đưa 5 hài cốt liệt sĩ ở Trảng Dầu (Bình Dương) về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

41 năm trôi qua nhưng những năm tháng “nếm mật nằm gai” và giây phút lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh độc lập vẫn như sống mãi trong ký ức của ông Bồng - người lính Cụ Hồ.

Minh Hiền

  • Từ khóa
92933

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?