Thứ 4, 12/11/2025 21:35:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:55, 21/03/2016 GMT+7

PHÓNG SỰ ẢNH

Bù Đốp trong cơn đại hạn

Thứ 2, 21/03/2016 | 07:55:00 496 lượt xem

BP - Bước vào đầu mùa khô năm 2016, toàn bộ diện tích trồng lúa vụ đông xuân trên địa bàn huyện Bù Đốp đã phải bỏ hoang. Giữa tháng 3, toàn huyện đã có hơn 1.223 ha hồ tiêu thiếu nước tưới. Bù Đốp hiện có 4.146 hộ, với hơn 15 ngàn người đang thiếu nước sinh hoạt. Đàn gia súc cũng đang tìm kiếm thức ăn hiếm hoi trên đồng khô cỏ cháy. Diện tích cây trồng thiếu nước tưới và số hộ dân thiếu nước sinh hoạt vẫn đang tiếp tục tăng sau mỗi ngày nắng nóng. Đối diện với nắng hạn, người dân Bù Đốp đang phải mua nước tưới với giá 80 ngàn đồng/m3, nước sinh hoạt 100 ngàn đồng/m3. Nhiều nhà nông phải bỏ cả trăm triệu đồng để đào ao, khoan giếng tìm nước tưới cho hồ tiêu. Hệ thống kênh mương thuộc công trình thủy lợi sau Cần Đơn sau 10 năm thi công hiện vẫn chưa hoàn thành để phục vụ nước tưới và sinh hoạt. Người dân huyện Bù Đốp trở nên bé nhỏ, mong manh trên con đường tự đi tìm nguồn nước trước cơn đại hạn.

Kênh mương nội đồng thuộc công trình thủy lợi sau Cần Đơn sau 10 năm thi công vẫn chưa có nước giữa cánh đồng khô hạn (ảnh lớn). Nhà máy cấp nước sinh hoạt cho trung tâm hành chính huyện và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp hiện vẫn chưa có nước phục vụ cho người dân sau khi hoàn thành năm 2015 (ảnh nhỏ).Kênh mương nội đồng thuộc công trình thủy lợi sau Cần Đơn sau 10 năm thi công vẫn chưa có nước giữa cánh đồng khô hạn (ảnh lớn). Nhà máy cấp nước sinh hoạt cho trung tâm hành chính huyện và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp hiện vẫn chưa có nước phục vụ cho người dân sau khi hoàn thành năm 2015 (ảnh nhỏ).

Ông Nguyễn Văn Đỏ ở ấp 8, xã Thanh Hòa đã buông vườn cà phê 1,5 ha chết khô vì không tìm đâu ra nước tưới.Ông Nguyễn Văn Đỏ ở ấp 8, xã Thanh Hòa đã buông vườn cà phê 1,5 ha chết khô vì không tìm đâu ra nước tưới.

Anh Điểu Tư, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước tuốt hạt tiêu non để cứu lấy hồ tiêu trong cơn khát.Anh Điểu Tư, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước tuốt hạt tiêu non để cứu lấy hồ tiêu trong cơn khát.

Ông Phạm Văn Lý, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước đã đầu tư 325 triệu đồng để đào ao, khoan giếng tìm nước tưới tiêu. Chiếc xe múc này phải qua 3 tầng lấy đất chồng lên đất, bờ chồng lên bờ tìm nước.Ông Phạm Văn Lý, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước đã đầu tư 325 triệu đồng để đào ao, khoan giếng tìm nước tưới tiêu. Chiếc xe múc này phải qua 3 tầng lấy đất chồng lên đất, bờ chồng lên bờ tìm nước.

Sau khi đào ao thứ hai, ông Phạm Văn Tiến, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước phải khoan thêm 3 giếng lấy nước bơm vào ao tích trữ để tưới tiêu định kỳ.Sau khi đào ao thứ hai, ông Phạm Văn Tiến, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước phải khoan thêm 3 giếng lấy nước bơm vào ao tích trữ để tưới tiêu định kỳ.

Nỗi buồn của ông Điểu Đắc, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước trước tình cảnh vườn tiêu đang dần chết khô, khoan giếng 70m bằng mũi khoan công nghiệp vẫn chỉ cho những... thỏi đá, còn nước thì chẳng thấy đâu!Nỗi buồn của ông Điểu Đắc, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước trước tình cảnh vườn tiêu đang dần chết khô, khoan giếng 70m bằng mũi khoan công nghiệp vẫn chỉ cho những... thỏi đá, còn nước thì chẳng thấy đâu!

Không những thiếu nước mà còn không có điện lưới, nên 9 hộ dân ở thôn 8, xã Thanh Hòa với 9 đồng hồ điện cùng mắc lên một “cây cột điện” kéo nhờ từ một hộ dân khác.Không những thiếu nước mà còn không có điện lưới, nên 9 hộ dân ở thôn 8, xã Thanh Hòa với 9 đồng hồ điện cùng mắc lên một “cây cột điện” kéo nhờ từ một hộ dân khác.

Bà Điểu Thị Mỹ ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước phải mua nước lọc để ăn uống mỗi ngày. Bà Điểu Thị Mỹ ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước phải mua nước lọc để ăn uống mỗi ngày. 

Đông Kiểm

  • Từ khóa
92891

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?