BPO - Khoảng 4 giờ sáng, ánh bình minh đã trải dài trên bãi biển Vũng Tàu, du khách thập phương bắt đầu xuống biển tắm. Đây cũng là thời điểm ngư dân kết thúc một đêm lao động trên biển. Từng đoàn thuyền nối đuôi nhau vào cập bến và mang theo những mẻ cá còn tươi nguyên. Giữa bãi biển Vũng Tàu (bãi sau) hình thành một làng chài nhộn nhịp với cảnh người mua kẻ bán. Đây là một trong những ấn tượng khó phai đối với du khách thập phương mỗi khi đến với biển Vũng Tàu. Trong chuyến thăm quan vừa qua, phóng viên Báo Bình Phước đã có dịp ghi lại bằng hình ảnh về những hoạt động của ngư dân ở thành phố Vũng Tàu
Sau một đêm giăng lưới, buông câu, ngư dân giúp nhau kéo thuyền lên bờ để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt hôm sau.
Thuyền về được kéo lên bãi để ngư dân kiểm tra lại phượng tiện đánh bắt cá cho lần sau
Tranh thủ gỡ cá ra khỏi lưới để bán cho thương lái
Sản phẩm sau một đêm lao động mệt nhọc trên biển
Cảnh mua bán diễn ra ngay trên bãi biển
Nhất Sơn