Sức người biến sỏi đá thành cơm
Thửa đất công là khu hầm đá có diện tích khoảng 7 ha, thuộc tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh. Khu đất này trước đây UBND tỉnh giao cho Công ty Phát triển nhà Bình Phước, nay là Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước khai thác đá. Tuy nhiên, công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2001 nên không có người trông coi, quản lý trở thành hoang hóa, bãi đáp của các con nghiện chích hút ma túy, những thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập thành băng nhóm...
Bà Nguyễn Ngọc Thức, Trưởng khu phố Phú Xuân cho biết: “Khu mỏ đá bỏ hoang hơn chục năm qua, cỏ mọc quá đầu người và là nơi tập kết rác, xà bần, xác động vật... gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan khu dân cư. Việc khai thác đá để lại những hồ nước rộng, sâu nhưng không có rào chắn, biển báo nguy hiểm và cũng không có người trông coi nên đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm”.
Gia đình anh Vũ Văn Dân và người dân trong tổ trao đổi sự việc với phóng viên
Chứng kiến khu đất nhiều năm bị bỏ hoang gây lãng phí, cuối năm 2012, vợ chồng anh Vũ Văn Dân - chị Lê Thị Hồng Thảo ở tổ 9 đã làm đơn xin UBND phường mượn đất đầu tư phát triển kinh tế. Được sự đồng ý của UBND phường, gia đình anh Dân san lấp, vét hồ, đắp đê giữ nước. Sau 6 tháng thu dọn, tu sửa anh Dân thu lượm khoảng trên 10kg ống kim tiêm do đối tượng nghiện hút bỏ lại và khu hầm đá trở nên sạch đẹp. Dưới hồ, anh Dân thả cá và trồng chuối, cỏ voi nuôi trâu bò, heo rừng trên các triền đất xung quanh. Sau một năm đã phủ một màu xanh của vườn cây và trở thành điểm câu cá, dã ngoại thú vị cho người dân trong vùng.
Đầu tháng 8-2014, UBND phường Phú Thịnh mời vợ chồng anh Dân ra UBND phường làm hợp đồng mượn đất với thời hạn ký từng năm một để thả cá và trồng cây hằng năm.
Tái diễn vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Bình Long?
Để ký hợp đồng từng năm một, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh động viên vợ chồng anh Dân “qua mỗi năm, UBND phường sẽ làm lại hợp đồng để tái ký. Gia đình cứ yên tâm đầu tư, sản xuất...”. Từ sự động viên đó, gia đình anh Dân tiếp tục đầu tư san lấp, dọn dẹp và xuống giống (2 đợt cá và chuối) kinh phí gần 1 tỷ đồng. Thế nhưng ngày 23-6-2015, trước khi hết hạn hợp đồng 2 tháng, UBND phường Phú Thịnh đã thông báo cho anh Dân về việc thu hồi diện tích đất và mặt nước mà UBND phường đã cho gia đình anh mượn.
Một góc trang trại khu hầm đá
Thực hiện thông báo của UBND phường, ngày 22-7-2015, anh Dân làm đơn xin tiếp tục mượn đất với lý do cá còn nhỏ, vườn chuối hơn 2 ha mới bắt đầu cho thu, gia đình chưa thể thu hồi được vốn đầu tư. Ngày 20-8-2015, UBND phường đã có buổi làm việc với gia đình anh Dân về việc xin thuê đất. Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Bình Long về vấn đề này. Trong khi UBND thị xã Bình Long chưa có ý kiến nào thì sáng 11-9-2015, đại diện UBND phường gồm các ông Nguyễn Hữu Tiến, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường, cán bộ địa chính - xây dựng và dân quân thường trực của phường đã đến khu hầm đá lập biên bản thu hồi diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của hộ anh Dân. Biên bản ghi: “Đối với diện tích mặt nước, UBND phường sẽ tạm thu hồi lại và giao Ban chỉ huy Quân sự phường quản lý. UBND phường đề nghị ông Dân tự tháo dỡ trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Đối với phần diện tích đất sản xuất, UBND phường tiếp tục tạm giao cho ông Dân sử dụng đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Bình Long. Đối với một số mương thoát nước, UBND phường sẽ san lấp để tránh thất thoát nước. Thời gian san lấp sẽ được tiến hành ngay trong ngày lập biên bản...”. Vợ chồng anh Dân không ký vào biên bản thu hồi vì công sức, tiền của đã đổ ra cả năm trời đang chờ ngày thu hoạch thì bị mất trắng nên đã trực tiếp gặp Chủ tịch UBND phường để được biết chủ trương thu hồi. Tại đây, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: “Tỉnh không thu hồi, thị xã không thu hồi mà là phường thu hồi” và “thu hồi về để không”... Bất lực vì không còn gì để nói, gia đình anh Dân làm đơn xin thuê đất gửi đến các phòng chức năng của thị xã xem xét thì trưa ngày 17-9-2015, UBND phường Phú Thịnh cho cán bộ địa chính và dân quân thường trực đưa xe Kobe vào lấp đập tràn hồ nuôi cá.
Chị Thảo - vợ anh Dân nói: “Khu hầm đá này có một phần đất của gia đình khai phá nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi. Hết đất sản xuất, gia đình tôi mới mượn đất bỏ hoang để cải tạo đầu tư phát triển kinh tế, khi nào Nhà nước thu hồi thì sẵn sàng trả lại. Chỉ vì tin lời hứa của Chủ tịch UBND phường nên gia đình mới đầu tư nuôi cá, trồng chuối. Chúng tôi rất mong UBND thị xã Bình Long xem xét để gia đình được sử dụng đến khi thị xã có quyết định thu hồi”.
Phép vua thua “lệ” chủ tịch phường?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh cho biết: “Tại cuộc họp giao ban gần đây, UBND thị xã Bình Long đã có chủ trương lấy khoảng 1 ha đất khu vực mỏ đá để xây nhà tình thương cho người nghèo không có đất. Tuy nhiên, đó chỉ là đề xuất và chưa thu hồi. UBND phường cho rằng, “hồ dự trữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy của... tỉnh, thị xã, phường và là hồ nước tưới của nhân dân khu phố Phú Xuân nên phải thu hồi. Nếu để anh Dân tiếp tục nuôi cá, khi người dân hoặc các đơn vị chữa cháy đến lấy nước, gia đình anh Dân gây khó dễ thì sao...?”.
Trao đổi với một số hộ dân ở xung quanh, hầu hết người dân đều nói: “Khu vực này chưa bao giờ thiếu nước và có thiếu cũng không trông chờ hồ này vì vào mùa khô hồ cạn kiệt. Chỉ duy nhất gia đình anh Bình sống giáp ranh với hộ anh Dân sử dụng vì giếng khoan của nhà anh Bình không đủ nước... Chúng tôi rất mừng vì từ ngày có anh Dân đến lập vườn, chăn nuôi, thả cá, an ninh trật tự khu hầm đá ổn định, không còn tình trạng trộm cắp, nghiện hút ma túy. UBND phường nên xem xét gia hạn, đừng làm khó cho gia đình anh Dân”.
“Việc UBND phường vội vàng lấp đập tràn khi chưa có ý kiến kết luận của UBND thị xã, nếu gặp mưa lớn sẽ gây thất thoát cá, thiệt hại cho gia đình. Tôi không hiểu vì lý do gì Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh vội vàng thu hồi diện tích mặt nước?!. Nếu thị xã và phường có nhu cầu thu hồi cấp thiết, gia đình sẽ trả ngay lập tức mà không có đòi hỏi gì. Tuy nhiên, những lý do Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh đưa ra thiếu cơ sở, đang gây khó khăn cho gia đình tôi”. Anh Vũ Văn Dân ở tổ 9, khu phố Phú Xuân. |
ưAnh Phạm Đức Trường khu phố Phú Xuân thẳng thắn: “Chúng tôi biết hệ thống nước phòng cháy, chữa cháy của thị xã đều đã được quy hoạch dọc các tuyến đường. Hơn nữa, Bình Long còn có rất nhiều hồ nước lớn gấp 3-4 lần hồ mỏ đá như hồ Đồng Long, hồ Sa Cát... Việc UBND phường cương quyết thu hồi diện tích mặt nước khi anh Dân mới đầu tư nuôi cá khiến người dân chúng tôi rất bất bình. Chúng tôi không biết UBND tỉnh, thị xã, phường có quy hoạch hồ mỏ đá này lấy nước phòng cháy, chữa cháy từ khi nào, nhưng vào mùa khô hồ cạn thì lấy nước đâu mà chữa cháy?...
Trước những ý kiến của người dân về vụ việc, bà Hoàng Thị Hồng Vân, Chánh văn phòng UBND thị xã Bình Long cho biết: “Trước đây, tôi cũng nghe thông tin thị xã quy hoạch khoảng 1 ha để xây nhà tình thương cho người nghèo ở khu vực này, nhưng lâu lắm rồi không còn đề cập đến nữa”. Sau đó, Chánh văn phòng UBND thị xã gọi điện thoại trao đổi với ông Nghĩa. Qua điện thoại, bà Vân đề nghị: “Nếu đã cho người dân mượn đất phát triển sản xuất, góp phần ổn định an ninh trật tự khu dân cư thì trước khi thu hồi phải xuống kiểm tra thực tế sản xuất của người dân. Nếu cá còn nhỏ, phải để người dân thu hoạch xong. Vì thị xã chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng ngay. Trong thời gian này cứ để người dân trông nom, sản xuất, nhưng yêu cầu không được trồng cây lâu năm, đầu tư xây dựng những công trình lớn để tránh thiệt hại khi Nhà nước thu hồi”.
Minh Luận