Thứ 6, 19/09/2025 23:57:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:58, 05/02/2015 GMT+7

Người con của đồng bào Xêtiêng

Thứ 5, 05/02/2015 | 06:58:00 271 lượt xem

BP - Đã 4 năm nay, từ khi được điều động về nhận công tác tại Đồn biên phòng Bù Đốp với vai trò là Đội trưởng đội vận động quần chúng, hình ảnh người cán bộ biên phòng Lương Sơn đã trở nên gần gũi với người dân xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Với anh, “3 bám, 4 cùng” đã không còn là một khẩu hiệu, lời nói nằm mà đã đi sâu vào từng nếp nghĩ, hành động và việc làm cụ thể.

Với đồng bào ở đây, làm việc gì có anh thì người dân rất yên tâm, tin tưởng và làm theo. Bộ đội Sơn - cái tên gần gũi, thân thiết mà đồng bào nơi đây gọi thượng úy Lương Sơn đã cho thấy tình cảm gắn kết, mến yêu của đồng bào dành cho người cán bộ biên phòng. Đối với người dân địa phương, bộ đội Sơn từ lâu đã trở thành người thân thiết, ruột thịt trong nhà.

“CÓ BỘ ĐỘI SƠN LÀ CHÚNG TÔI YÊN TÂM”

Bà Điểu Thị Lan, thôn 7, xã Thiện Hưng xúc động: “Có hôm đang đêm trời mua to, ngập hết đường, thôn chúng tôi bị ảnh hưởng nặng, nhà hàng xóm bị tốc mái, lúc nguy cấp, chúng tôi nghĩ đến bộ đội Sơn và gọi anh nhờ đến giúp. Chỉ một lúc sau đã thấy anh cùng các cán bộ biên phòng có mặt để giúp chúng tôi di chuyển tài sản”.

Thượng úy Lương Sơn (phải) cùng đồng đội giúp dân dọn đường làng ngõ xóm

Thiện Hưng có hơn 13 ngàn người với đủ các thành phần dân tộc, tôn giáo, trong đó chiếm đa số là người Xêtiêng. Địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, mùa mưa muốn vào trong các thôn nhiều lúc phải đi bộ. Thế nhưng, những khó khăn đó không ngăn được bước chân của các anh đến với đồng bào. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như tấm lòng của người lính biên phòng, thượng úy Lương Sơn đã chủ động cùng đội công tác địa bàn thường xuyên bám nắm địa bàn, đi đến từng nhà trong các thôn, ấp với mong muốn duy nhất là làm sao cho đồng bào bớt khó khăn.

Thượng úy Lương Sơn cho biết: “Khi về nhận công tác và qua thực tế địa bàn, tôi nhận thấy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Từ suy nghĩ đó, tôi rất trăn trở nên nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất nhiều mô hình giúp người dân giảm bớt khó khăn”.

Ngay từ khi mới về nhận công tác, thượng úy Sơn đã rất nhiệt tình, luôn chủ động tìm hiểu cách làm hay, những mô hình sáng tạo để mang lại hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng dân trí, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn. Tiếp bước những thành công trên lớp học xóa mù chữ cho 24 học viên năm 2012, thượng úy Sơn mở rộng mô hình nuôi dê, duy trì câu lạc bộ điểm sáng biên giới, xây dựng mô hình điểm sáng văn hóa tại các thôn ấp trên địa bàn xã. Đặc biệt là mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thôn, ấp người đồng bào dân tộc thiểu số mà thượng úy Sơn là một trong những cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp. Từ những việc làm đó đã góp phần không nhỏ giúp người dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xóa đói giảm nghèo và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

LUÔN GẮN KẾT VỚI ĐỒNG BÀO         

“Những việc làm của đồng chí Lương Sơn đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trình độ dân trí, văn hóa tinh thần của người dân cũng được nâng cao” - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thiện Hưng Hồ Công Đoàn cho biết.

Sự thành công của mô hình trồng lúa nước với diện tích trên 2 ha tại thôn Thiện Cư mang lại năng suất cao, được người dân tin tưởng và làm theo trong 3 năm qua đã một lần nữa đưa người cán bộ biên phòng gần nhân dân trên biên giới hơn. Khi làm đất, gieo hạt hay trong các giai đoạn phát triển của cây lúa, cứ thấy bóng dáng của cán bộ biên phòng cùng xuống đồng là người dân rất yên tâm.

Vụ lúa năm nay là năm thứ 3 ông Điểu Mó (thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng) áp dụng theo mô hình của cán bộ Sơn. “Cây lúa của cán bộ Sơn không những giúp gia đình tôi no cái bụng mà còn giúp con tôi được đến trường. Bộ đội Sơn giúp đỡ đồng bào chúng tôi cách làm lúa. Giờ thì đồng bào không lo bị đói như trước nữa rồi. Bộ đôi Sơn tốt lắm!” - ông Điểu Mó vui vẻ.

Lo cho dân, hướng dẫn đồng bào cách phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật đã chiếm hết quỹ thời gian của người cán bộ vận động quần chúng này. Thế nhưng, anh vẫn tham gia đầy đủ chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện; tham gia tích cực, xung kích đi đầu trong các phong trào của đơn vị.

Giản dị, gần gũi, hòa đồng và nhiệt tình khi thực hiện mọi nhiệm vụ công tác - đó là những gì chúng tôi nghe được nhiều nhất về thượng úy Lương Sơn. Những con người như anh đã để lại tình cảm tốt đẹp gắn kết trong lòng mỗi đồng bào nơi biên giới.

Lâm Anh

  • Từ khóa
92557

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?