3 thế hệ sống giữa lòng hồ của gia đình ông Nguyễn Văn Cho (70 tuổi)
Để gặp được ông Nguyễn Văn Cho (70 tuổi), chúng tôi phải đi nhờ ghe của người dân đánh bắt cá. Nơi cư ngụ của ông Cho chỉ là chiếc thuyền cũ có vách nứa, lợp mái tôn để che mưa nắng. Thấy có khách lạ, ông Cho ngạc nhiên vì chưa bao giờ có ai đến tìm ông ngoài những người bạn chài giữa biển nước mênh mông. Ông Cho kể: “Trước đây, mưu sinh bên Campuchia, cuộc sống khó khăn nên gia đình tôi về lòng hồ thủy điện Cần đơn làm nghề đánh bắt cá. Hơn 10 năm làm quần quật nhưng vẫn không mua được mảnh đất cắm dùi”. Trên chiếc thuyền cũ, có đến ba thế hệ cùng sinh sống. Ông Cho có 10 người con, một nửa trong số đó hiện cùng cha bám lòng hồ. Còn lại lên bờ tỏa khắp nơi kiếm sống.
Ngoài tờ giấy xác nhận cư trú từ năm 2003, ông Cho không có bất cứ một loại giấy tờ nào. Và con ông, cháu ông cũng vậy. Ba năm trước, anh Phạm Văn Hương (24 tuổi), cháu nội ông Cho lên Gia Lai làm thuê, gặp và yêu chị Quang Thị Thắng (22 tuổi). Dù đã tổ chức đám cưới nhưng không thể đăng ký kết hôn vì anh Hương không có giấy tờ tùy thân. Được biết, ở lòng hồ Cần Đơn hiện có nhiều cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn vì không có giấy tờ tùy thân. Nhiều người lên bờ đi làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp nhưng không thể làm các thủ tục về hồ sơ.
|
Theo Luật Cư trú, phải có đất ở mới được cấp sổ hộ khẩu và các giấy từ tùy thân khác. Đối với những người dân nơi đây, điều kiện trên là không thể đáp ứng được. Hiện UBND xã Phước Minh đã trình UBND huyện Bù Gia Mập cấp, hỗ trợ đất ở cho các hộ dân và vấn đề này đang được xem xét. Ông Hồ Đình Hiệu, Chủ tịch xã Phước Minh |
Sống lênh đênh trên mặt nước nên hầu hết người dân ở đây đều mù chữ. Trẻ nhỏ ở làng chài này cũng đều thất học, ngoài cuộc sống khó khăn thì nguyên nhân chính là không có giấy tờ làm thủ tục nhập học. Khó khăn lắm chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung mới cho đứa con út đi học. Nhưng khi nhập học, cô hỏi giấy khai sinh của cháu và hộ khẩu của gia đình để làm hồ sơ thì không có. Khi cháu học hết lớp 5 đành phải nghỉ học vì không thể làm hồ sơ xét tốt nghiệp do thiếu giấy tờ. Ước mơ của những người dân nơi đây là thế hệ trẻ có được con chữ để sau này bớt khổ. Nhưng ước mơ bình dị ấy đối với họ lại quá xa vời.
Ông Hồ Đình Hiệu, Chủ tịch UBND xã Phước Minh cho biết: Từ ngày lòng hồ thủy điện Cần Đơn mở rộng, đã có hơn 100 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu đi theo bờ sông Đắk Quýt tới đây lập nghiệp. Đa số họ từ các tỉnh miền Tây sang Campuchia sinh sống rồi tụ họp về đây, cuộc sống hết sức khó khăn. Hầu hết không có giấy tờ tùy thân nên không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước về an sinh xã hội hay y tế, giáo dục... Hiện có khoảng 100 em nhỏ đang độ tuổi đến trường nhưng đa số không được đi học. Để giúp đỡ các hộ dân này hàng năm, xã chỉ còn cách vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ tặng quà, thăm hỏi động viên là chính.
Trung Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026