Chiều ngày 3-9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng phòng khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường) khẳng định với phóng viên, trên sông Đồng Nai đoạn đi qua tỉnh không có bất kỳ đơn vị nào khai thác cát. Nhưng Bí thư xã Thống Nhất Vũ Đức Hoàng thì cho rằng, mỗi ngày có ít nhất từ 3 đến 5 xà lan khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua xã và hàng trăm chuyến xe tải chạy từ ngã ba Sao Bọng vào xã Thống Nhất, Đăng Hà để chở cát. Cử tri các xã Thống Nhất, Đăng Hà đã nhiều lần kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn cứ tiếp diễn.
Hiện sông Đồng Nai vẫn đang “khóc” không chỉ vì nạn khai thác cát trái phép mà còn “khóc” vì sự thờ ơ của các cơ quan chức năng.
Xà lan khai thác cát trên đoạn sông thuộc thôn 5, xã Thống Nhất
Cửa hàng mua bán cát được mở ngay bên sông đoạn qua thôn 5, xã Thống Nhất
Tình trạng khai thác và mua bán cát vẫn đang diễn ra tại thôn 6, xã Thống Nhất
Sau 15 giờ mỗi ngày, các xe tải nối đuôi nhau vào các bãi cát thuộc xã Thống Nhất và Đăng Hà
Tuyến đường từ Sao Bọng đi Đăng Hà đã bị phá nát vì xe chở cát
Nạn khai thác cát trái phép đã khiến cho con sông đổi dòng làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ Sao Bọng đi Đăng Hà, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
P.V