Thứ 6, 19/09/2025 20:36:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:10, 29/01/2014 GMT+7

“Lá chắn xanh” trên mặt trận chống buôn lậu (tt)

Thứ 4, 29/01/2014 | 08:10:00 248 lượt xem

>> Bài 1: Khắc tinh của các loại tội phạm

Liên tiếp lập những chiến công trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm thị trường nội địa, những năm qua, cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẳng định vai trò “lá chắn xanh” trên mặt trận chống buôn lậu.

Bài 2: Sự hy sinh thầm lặng

Những ngày cận tết, trong lúc mọi người, mọi nhà cùng nhau mua sắm, sửa sang, trang hoàng nhà cửa thì trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tạm gác chuyện riêng, chấp nhận ngày đêm ăn rừng, ngủ rừng, uống nước suối canh giữ sự bình yên cho nhân dân. Với họ đây là sứ mệnh thiêng liêng cao cả, góp phần bảo vệ lãnh thổ biên giới quốc gia.

THỨC ĐỂ BIÊN GIỚI BÌNH YÊN

Từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, chúng tôi vượt hơn 50km để có mặt tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Thiếu tá Nguyễn Thành Niên, Đồn trưởng biên phòng cửa khẩu chia sẻ: “Toàn tuyến biên giới do đồn quản lý có chiều dài 13,4km. Địa hình hiểm trở, khe sâu, dốc đứng, việc tuần tra của cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa đây là thời điểm cận tết các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh với hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt nên công việc của các cán bộ, chiến sĩ càng nặng nề hơn.

Chỗ tạm nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ mật phục

Để làm tốt công tác bảo vệ biên giới và bảo đảm trật tự xã hội những ngày trước, trong và sau tết, đồn đã triển khai các tổ mật phục bí mật tại các khu rừng thuộc đồn quản lý. Những ngày giáp tết, đồn tăng cường lực lượng vào mỗi tổ để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Năm 2013, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã bắt được 28 vụ với 5 đối tượng, tịch thu 47,1m3 gỗ các loại; 15 xe môtô không rõ nguồn gốc và 3.800 gói thuốc lá ngoại. Trong đó, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 15 vụ vận chuyển xe môtô không rõ nguồn gốc qua Campuchia tiêu thụ và 12 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại lậu.

1 giờ sáng, chúng tôi theo xe thiếu tá Niên và anh Bùi Văn Chung, Phó đồn nghiệp vụ vượt gần 20km vào rừng thăm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Trong đêm tối tĩnh mịch, sương xuống dày đặc, ai cũng thấy lạnh hơn. Từ chỗ dừng xe, chúng tôi đi bộ gần 200m đến chốt tạm nghỉ của tổ 3. Trời tối nên không nhìn rõ chỗ ăn, ngủ, nghỉ của các chiến sĩ nhưng vẫn biết đó chỉ là một tấm bạt dù, 4 góc bạt được buộc vào các thân cây lớn, phía dưới các cán bộ, chiến sĩ mắc võng nằm.

Anh Nguyễn Trọng Tấn, Tổ trưởng tổ 3 cho biết: “Công việc của người mật phục là ăn trong rừng, ngủ trong rừng, uống nước suối... tuần tra cả ngày lẫn đêm, không kể mưa nắng, thời tiết nắng ấm hay lạnh giá. Mỗi lần làm nhiệm vụ anh em lại phải gói ghém lương thực (mì tôm, lương khô, bánh mì...) ăn đủ trong 3 ngày, khi hết sẽ có người tiếp tế vào hoặc cho một chiến sĩ về đồn lấy”.

Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi cùng các chiến sĩ đi tuần tra một vòng. Không một dụng cụ phát sáng, các chiến sĩ vẫn bước thoăn thoát trên các đường mòn. Anh Tấn nói: Làm nhiệm vụ này phải thông thạo địa bàn, cho dù không dùng đèn pin chúng tôi vẫn định hướng tốt, di chuyển đúng vào vị trí mật phục khi có tín hiệu. Chỉ cần đi lạc đường, xem như chuyến “đánh” thất bại.

Không chỉ đối mặt với những khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ còn chấp nhận nguy hiểm luôn rình rập như rắn, rết, kiến, bò cạp... cắn, đốt, gặp đối tượng hung hãn chống trả gây thương tích. Anh Tấn kể: “Mùa khô, kiến thường làm tổ trong các bụi rậm, nhiều lúc mật phục đúng bụi rậm có kiến, chúng đốt buốt mà không dám kêu. Hay khi làm nhiệm vụ, bị các đối tượng ném đá, cành cây trúng người cũng phải nằm im. Gặp những đối tượng hung dữ, chúng sẵn sàng phóng xe với tốc độ cao lao thẳng vào người. Vì vậy, ngoài những biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi còn được học cách chăm sóc, xử lý vết thương khi không có quân y đi theo, sau đó đưa về đồn chữa trị”.


CHUYỆN NGHỀ CỦA LÍNH TRINH SÁT

Sau bữa cơm tối cùng các cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi được trò chuyện với đại úy Bùi Văn Chung, Phó đồn nghiệp vụ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Anh Chung nói, đã 3 lần chuyển công tác, trước đây anh làm ở Đồn biên phòng Chiu Riu và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trong 16 năm công tác thì 10 năm anh làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu ma túy và thường xuyên tham gia mật phục ở những cánh rừng gần biên giới.

Anh Chung vẫn còn rùng mình khi nhắc đến trận vây bắt đối tượng buôn lậu gỗ qua Campuchia. Đó là năm 2007, khi anh đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư. Nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển gỗ đi qua đường mòn hố bom Suối Thôn thuộc khu vực đồn quản lý, anh cùng các chiến sĩ lập tức có mặt tại vị trí để mật phục khi trời còn sáng. “Chỗ chúng tôi ẩn nấp là một lùm cây thấp gần hố bom, cách đường mòn khoảng 2m. Hơn 2 giờ sáng, xuất hiện một đối tượng chạy xe máy rất nhanh và dừng lại đúng vị trí chúng tôi mật phục. Đối tượng dùng đá, cành cây... ném, phạt xung quanh lùm cây ở cạnh hố bom để kiểm tra xem có quân mai phục không. Chúng tôi nằm úp mặt xuống đất và chỉ biết lấy mũ cối chụp đầu để tránh đá ném trúng. Sau một hồi kiểm tra không phát hiện được gì, đối tượng liền gọi điện thoại cho đồng bọn. 15 phút sau, 12 chiếc xe thồ lần lượt xuất hiện, mỗi xe đi cách nhau 5m. Riêng chiếc xe đi đầu cách chiếc thứ hai khoảng 10m để khi có động tĩnh đồng bọn phía sau dễ trốn thoát.

Tết Nguyên đán Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu chỉ giải quyết nghỉ phép cho 10 cán bộ, chiến sĩ về quê ăn tết cùng gia đình. Số cán bộ, chiến sĩ ở lại sẽ thay phiên nhau làm nhiệm vụ mật phục ở các tuyến đường biên giới và đón tết tại đồn hoặc nơi mật phục. Chiến sĩ Nguyễn Văn Năm cho biết: Đây là cái tết đầu tiên xa gia đình của em. Em được đón tết tại nơi mật phục.

Anh Chung cho biết thêm: Hình thức của chúng rất tinh vi, xe đi đầu thường để giám sát tình hình. Vì vậy trong 12 chiếc xe chở gỗ, chiếc đầu chở những vật dụng như nồi, chảo... để khi bị phát hiện, đối tượng sẽ đẩy ngã xe, các đồ vật này tạo tiếng động để báo cho các xe sau. Biết được “chiêu” của đối tượng nên trinh sát không chặn xe đầu mà chặn bắt xe thứ hai. Vì vậy, chỉ trong vòng 15 phút, 12 chiếc xe thồ vận chuyển gỗ qua Campuchia tiêu thụ đã bị bắt gọn, thu gần 3m3 gỗ trắc.

Vừa xong câu chuyện của Phó đồn Chung, cũng là lúc đồn Hoàng Diệu nhận được tin báo, lính trinh sát của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa bắt được một vụ vận chuyển xe môtô không rõ nguồn gốc qua Campuchia tiêu thụ. Anh Trần Đức Toàn, Đội phó Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Khi nhận được tin báo của cấp trên, tôi cùng các chiến sĩ bí mật cơ động vào vị trí mật phục từ lúc 14 giờ và đến 18 giờ mới bắt được. Tuy nhiên chỉ bắt được tang vật là 1 chiếc xe Vision trị giá khoảng 27 triệu đồng, còn đối tượng đã chạy thoát.     

   T.Hương - M. Luận

  • Từ khóa
92387

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?