Liên tiếp lập những chiến công trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm thị trường nội địa, những năm qua, cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẳng định vai trò “lá chắn xanh” trên mặt trận chống buôn lậu.
Bình Phước có đường biên giới dài 260,4km, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, những năm gần đây, hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc… diễn biến hết sức phức tạp dưới nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và nguy hiểm. Mặc dù không phải là lực lượng duy nhất, nhưng có thể nói ở bất kỳ tuyến biên giới nào, bộ đội biên phòng vẫn là lực lượng chủ lực trên mặt trận chống buôn lậu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, năm 2013, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh, lập được nhiều chiến công xuất sắc.
Gỗ hương được các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hoàng Diệu tịch thu
Tinh vi và liều lĩnh
Năm 2013, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp bắt 119 vụ, 72 đối tượng, tịch thu 156,514m3 gỗ các loại, 510 nọc tiêu xẻ, 25.360 gói thuốc lá, 6 ster củi, 2 xe ôtô, 25 xe máy, 2 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm... và 26 triệu 678 ngàn đồng tiền tịch thu từ các đối tượng đưa xe máy sang Campuchia tiêu thụ, nộp ngân sách trên 2 tỷ đồng. |
Thông qua hoạt động thăm thân, lưu thông trao đổi hàng hóa, các mặt hàng như xăng dầu, thuốc lá, động vật hoang dã... được “tuồn” vào Bình Phước dưới nhiều hình thức tinh vi và hành vi liều lĩnh. Đại tá Phạm Đức Vinh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: “Những năm gần đây, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là dịp cuối năm. Với chiều dài đường biên giới hàng trăm kilômét, qua những khu vực địa hình phức tạp, núi cao, vực sâu, nhiều đường mòn, lối mở... đây chính là mảnh đất màu mỡ để đối tượng buôn lậu vươn dài những “chiếc vòi bạch tuộc”. Các đối tượng buôn lậu hoạt động rất chặt chẽ, có người canh đường, cảnh giới, lùng sục, thăm khám tình hình khắp nơi, khi thấy thuận lợi chúng mới thực hiện. Chúng nắm rõ từng thời điểm có bao nhiêu cán bộ hải quan, biên phòng, kiểm lâm, công an trực làm nhiệm vụ”.
Đại tá Vinh kể lại, dọc tuyến biên giới của Bình Phước chủ yếu nổi lên các hoạt động buôn lậu gỗ, thuốc lá, tiêu thụ xe trộm cắp sang nước bạn Campuchia. Trong hoạt động buôn lậu gỗ, các đối tượng là người Việt Nam lợi dụng phía Campuchia đang khai phá rừng để trồng cao su, sang mua gỗ tận thu hoặc trực tiếp đến khai thác trái phép tại các khu rừng bảo tồn của lực lượng môi trường quốc tế, sau đó vận chuyển qua các đường mòn, lối mở để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Để mua được hàng, các đầu nậu luôn treo giá rất cao, sẵn sàng cung cấp phương tiện khai thác gỗ hoặc cho ứng tiền trước để thu hút nhiều đối tượng tham gia. Khi “đánh hàng”, chúng thường đi thành từng tốp với 2-3 xe máy chạy trước làm nhiệm vụ hoa tiêu. Nếu phát hiện lực lượng chức năng, chúng lập tức thông báo cho các đối tượng vận chuyển phía sau, đồng thời tham gia ngăn cản sự truy quét của cơ quan chức năng. Phương tiện vận chuyển của chúng thường là xe máy cũ, giá trị không cao, được đôn nòng, đôn phuộc nên khi bị tập kích bất ngờ, đối tượng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người.
Hoạt động buôn lậu thuốc lá cũng diễn biến hết sức phức tạp. Phía ngoại biên, các đối tượng người Campuchia lập các chòi tập kết thuốc lá rồi móc nối bán qua biên giới khu vực các đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát, Chiu Riu, Hoàng Diệu, Hoa Lư. Tại đây, các đầu nậu thuê cửu vạn sử dụng xe honda vượt biên sang mua rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra còn có một số đối tượng trên địa bàn 2 xã Lộc Thiện và Lộc Tấn (Lộc Ninh) sang huyện Mi Mốt, tỉnh Kompongcham (Vương quốc Campuchia) mua, vận chuyển thuốc lá lậu về Việt Nam...
Đại tá Vinh cho biết, trên đoạn biên giới từ Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát đến Đồn biên phòng Đắk Quýt là điểm nóng hoạt động vận chuyển xe honda có nguồn gốc trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ. Các đối tượng này thành lập “hệ thống chân rết” mua xe từ khắp các tỉnh thành, sau đó lợi dụng lúc sơ hở vào khoảng chập tối hoặc sáng sớm để vận chuyển. Khi bị phát hiện chúng có thể tông thẳng xe vào lực lượng chức năng hoặc bỏ xe chạy thoát thân. Tuyến đường từ Lào về cửa khẩu Hoa Lư khoảng 600km, là tuyến giao thông đi lại dễ dàng nhất, người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ buôn bán ma túy từ Lào qua cửa khẩu Hoa Lư về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Những năm gần đây, tuy chưa phát hiện hoạt động buôn bán ma túy, nhưng không vì thế mà bộ đội biên phòng chủ quan lơ là.
Kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm
Nhằm chặt đứt những chiếc “vòi bạch tuộc”, thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm. Tuy nhiên, lúc đầu bị bắt đối tượng tỏ ra bất hợp tác, có đối tượng còn đánh lạc hướng điều tra, vì vậy các trinh sát không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, bám địa bàn, nắm chắc cơ sở, làm tốt công tác dân vận mà còn phải nắm bắt diễn biến tâm lý đối tượng, mối quan hệ gia đình, bạn bè... để linh hoạt trong công tác đấu trí.
Đại úy Bùi Văn Chung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng Hoàng Diệu kể lại, 16 năm trong quân ngũ, hơn 10 năm làm nhiệm vụ trên mặt trận chống buôn lậu, phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn đòi hỏi lính trinh sát phải có bản lĩnh, thông thuộc địa bàn, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm. Những năm gần đây, hoạt động buôn lậu diễn biến hết sức phức tạp. Mọi hoạt động trao đổi, mua bán diễn ra rất nhanh nên ngay sau khi có nguồn tin, các trinh sát phải kiên trì bám sát đối tượng, theo dõi từng đường đi nước bước của chúng, nắm bắt mọi quy luật của đối tượng và có phương án bắt thành công.
Đối với đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, chúng thường lợi dụng đêm tối, địa hình khó khăn, nơi không có sóng điện thoại... để tránh giáp mặt lực lượng trinh sát. Với dạng đối tượng này, trinh sát phải nắm chắc quy luật hoạt động để chủ động khống chế, cơ động lực lượng chốt chặn tại các ngả đường, hướng đối tượng có thể thoát chạy. Không giống tội phạm buôn bán ma túy, thuốc lá, tội phạm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép hàng hóa thường cồng kềnh. Các trinh sát phải tùy vào tình hình cụ thể để vào vai người đi rừng hoặc người đi mua nông sản, mua đất, làm thuê nhằm xác minh tình hình, tiếp cận đối tượng...
Dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn, hiểm nguy, song các trinh sát biên phòng vẫn vững vàng trên trận tuyến biên giới, cùng các ngành chức năng lặng thầm làm nhiệm vụ giữ vững biên cương, vì sự bình yên của đất nước.
M.Luận - T.Hương
Bài 2: Sự hy sinh thầm lặng