Từ nhiều năm nay, cứ khoảng 11 giờ trưa, tại các lô cao su thuộc Nông trường Xa Trạch, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long lại xuất hiện hàng trăm người mót mủ đến từ các ấp, sóc thuộc các xã Tân Quan, Phước An (Hớn Quản), Quang Minh (Chơn Thành)… Họ cần mẫn tìm kiếm những giọt mủ cao su còn sót lại trong chén, những dây mủ đã khô dưới gốc cao su để bán lấy tiền, trang trải cuộc sống. Nhiều học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số nhờ mót mủ mới duy trì được việc học.

Những người đi mót mủ ở sóc Lớn, xã Phước An chờ công nhân trút mủ xong để vào lô
Người mót mủ ở ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan cần mẫn vét từng giọt mủ
2 em Phú, Vũ ở ấp Sóc Ruộng 3, xã Quang Minh hàng ngày tranh thủ buổi nghỉ học ra lô mót mủ để phụ ba mẹ mua gạo, muối, khô... và sách vở.
Với khoảng 2kg mủ tạp mót được trong ngày, người mót mủ kiếm được khoảng 22 ngàn đồng
Chính Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026