Thứ 6, 19/09/2025 20:38:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 17:10, 15/10/2013 GMT+7

Chật vật mưu sinh ở khu tái định cư Thanh An

Thứ 3, 15/10/2013 | 17:10:00 310 lượt xem

Khu định canh, định cư ấp Thanh An, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) là một trong 12 dự án hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 5-3-2007. 130 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bình Long cũ (nay là thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản) được hưởng lợi từ dự án này.

Sau 2 năm (2008, 2009), dự án đã hoàn tất việc xây nhà ở, cấp đất sản xuất và di dân. Tuy nhiên, những người sống tại khu tái định cư (TĐC) đang phải đối mặt với thiếu vốn sản xuất, không được tiếp cận khoa học - kỹ thuật và đời sống vô cùng thiếu thốn. Chính quyền cơ sở cũng chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả...


CHẬT VẬT KIẾM SỐNG

Từ QL13 vào khu TĐC ấp Thanh An hơn 7km nhưng khung cảnh rất đìu hiu. Con đường nhựa 4 làn xe chạy gần tới khu TĐC do Công ty Xi măng Bình Phước đầu tư không đủ sức hút dân đổ về sinh sống. Đang là mùa mưa nên hầu như 19 hộ sống tập trung ở khu TĐC Thanh An đều có người ở nhà. Khu TĐC với 19 ngôi nhà xây san sát chia làm 2 dãy, những tưởng nơi đây sẽ có một sự đổi thay. Thế nhưng, phía sau sự ngăn nắp, mới mẻ ấy là cuộc mưu sinh chật vật mà chỉ những người sống ở đây mới thấm thía.


Trẻ em ở khu tái định cư Thanh An bỏ học nhiều và chỉ biết quanh quẩn ở nhà

Anh Điểu Tồn, ngoài 30 tuổi, sức vóc khỏe khoắn nhưng chỉ biết ngồi tựa cửa. Anh Tồn cho biết: “Gia đình tôi từ xã Thanh An qua đây đã 5 năm. Ngoài trồng mì chờ thu hoạch, chỉ biết đi làm thuê kiếm sống. Nhưng năm nay bão nhiều, không ai thuê làm”. Những việc anh Tồn làm được cũng chỉ là lao động chân tay như đào mương, làm cỏ... Và năm nay kinh tế khó khăn nên rất ít người thuê mướn.
12 vòi cung cấp nước tập trung tại khu TĐC ấp Thanh An giờ làm sân chơi cho trẻ em. Đã có rất nhiều trẻ bỏ học vì cha mẹ không lo nổi cái ăn, nói gì đến lo tiền cho con đi học. Nỗ lực xóa mù chữ, phổ cập, chống bỏ học và huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp sẽ không đạt kết quả nếu đời sống người dân ở khu TĐC Thanh An chưa thể cải thiện.

1 ha điều của gia đình anh Tồn trồng đã hơn 5 năm nhưng thân to chỉ bằng cổ tay, cao hơn đầu anh một chút thì chẳng biết đến bao giờ mới có thu! Anh Tồn thở dài: “Được Nhà nước cấp nhà và 1 ha đất tôi cũng mừng nhưng giờ lại thấy lo. Ở nơi cũ, thiếu đói còn có thể vay mượn chứ ở đây ai cũng khổ. Vườn điều do trồng xen mì, giờ đất cằn cỗi, điều không lớn nổi. Không có tiền mua phân bón đành để vườn điều lớn tự nhiên”.

Nhà ông Điểu Lý Cường có tới 5 người ở nhà tụ tập “tám” với nhau. Họ chẳng biết làm gì ngoài việc chờ con rể đi cạo mủ cao su thuê đem tiền về nuôi cả nhà. Nhưng số tiền con rể họ đem về, hôm nào nhiều nhất cũng chỉ 100 ngàn đồng.

Do đời sống khó khăn nên nhiều hộ ở khu TĐC cho con nghỉ học. Điểu Dũng, Điểu Công là con trai của anh Điểu Tồn đang học lớp 3 và lớp 6 cùng nghỉ học. Anh Tồn kể: Những năm trước, nhiều người thuê làm, dù có vất vả khi đưa đón con (đứa nhỏ học trường tiểu học cách 4km, đứa lớn học THCS cách 8km), tôi vẫn ráng nhưng giờ thì không có khả năng. Ngồi gần ba, Điểu Công bẽn lẽn: “Năm nay cháu lên lớp 4. Cháu thích đi học lắm nhưng ba bảo ở nhà”.


THIẾU THỐN ĐỦ BỀ

Đang là mùa mưa nên người dân ở đây không lo nước sinh hoạt. Nhưng khi nhắc tới mùa khô, mặt ai cũng buồn xo. Chị Thị Gái từ ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng (Hớn Quản) qua đây định cư được 4 năm chia sẻ: “Khu cấp nước tập trung bị hư, báo chính quyền nhiều lần nhưng vẫn chưa sửa. Nhớ lại mùa khô năm trước tôi còn sợ. Chúng tôi phải đi tới sông Cần Lê cách đây 2-3 cây số để tắm, giặt, dù nước rất dơ”. Giữa khu đất đồi rộng hàng ngàn hécta chỉ có một khu dân cư tập trung nên việc sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân chẳng có gì. Những nhà có tivi ở đây đã được xem là giàu.

Anh Trần Đức Kiệm, cán bộ dân tộc - tôn giáo xã An Khương (Hớn Quản), người trực tiếp đưa 8 hộ dân của xã vào vùng dự án nói: “Hầu hết người dân chỉ dựa vào 1 ha được cấp, nhưng đất rất xấu, lại không được cải tạo nên càng bạc màu. Nghèo khó, trình độ văn hóa thấp nên cuộc sống của họ luôn bấp bênh”.

Gia đình ông Điểu Ôm rất đáng thương vì có tới 6 miệng ăn mà 4 đứa con còn nhỏ, hiện ông Ôm đã gần 60 tuổi, chẳng ai mướn ông làm công. Anh Điểu Tồn nói: “Ông Ôm yếu lắm, nếu được ai mướn làm 1 ngày thì lại phải nghỉ dưỡng sức cả tuần”.

Giữa mênh mông đất điều, mì, cách khu TĐC hơn 1km là ngôi nhà của Thị Rem. Thị Rem nói: “Chúng tôi buồn không chỉ vì ít người mà còn buồn vì cứ trồng được chút rau màu hay nuôi được con gà, con vịt lại có kẻ rình ăn trước. Không thuộc khu TĐC nên nhà tôi chưa có điện. Tối, cả gia đình muốn có ánh sáng phải dùng đèn pin, nếu không thì đi ngủ theo “ông mặt trời”.

Cái khó, cái khổ đang bao trùm toàn khu TĐC Thanh An. Đói nghèo đang hiện hữu trước mắt họ. Nếu như chính quyền các cấp không sớm tìm cách tác động, hộ nghèo sẽ tăng lên và dự án TĐC Thanh An sẽ không đạt được mục tiêu đã định.                    

Ngọc Tú

  • Từ khóa
92340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?