“Gắn bó với nghề sông nước, vợ chồng tôi không dám lên bờ vì chẳng rành nghề nào khác. Chúng tôi tích cóp cho con ăn học và mới mua mảnh đất đầu năm nay, chưa kịp làm chòi để con cái lên bờ học nghề thì...”, anh Nguyễn Văn Hùng (thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) nghẹn ngào kể về cái chết của vợ và đứa con trai bị sét đánh trên hồ Thác Mơ.
NƯỚC MẮT TRÊN
HỒ THÁC MƠ
Đã một tuần trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm xóm chài. Ông Nguyễn Văn Đông (thôn 1, xã Phú Văn,) cho biết: “Tôi làm nghề chài lưới 30 năm nay từ Bắc vào Nam, mưa bão, thiên tai đều trải qua, nhưng chưa bao giờ thấy sét đánh chết người ở trên mặt nước như vậy. Từ ngày hai mẹ con cô ấy gặp nạn, nhiều người làng chài không dám đi làm những lúc mưa to, sấm sét”.
Anh Hùng và bé Ngân kể lại sự việc
|
Báo Bình Phước đã đưa tin, từ ngày 4 đến 9-5 trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ sét đánh làm chết 3 người. Khoảng 2 giờ chiều 4-5, anh Nguyễn Văn Sang trú tỉnh Lâm Đồng, đến làm thuê trong vườn điều của anh Vũ Văn Học ở thôn 2, xã Phước Sơn (Bù Đăng) bị sét đánh chết lúc trời mưa. Chiều 9-5, tại thôn 1, xã Phú Văn, hai mẹ con chị Trần Thị Hồng Phúc (1977) và em Nguyễn Chế Thanh (học sinh lớp 8, trường THCS Lý Thường Kiệt) bị sét đánh chết trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ.
Anh Hùng cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Phú Văn và công an huyện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 9 triệu đồng.
|
Anh Hồ Mạnh Cường, nhân chứng trong vụ sét đánh kinh hoàng chiều tối 9-5 kể lại: Khoảng 17 giờ 30 phút, khi mọi người đang chuẩn bị lên đèn, cất vó, bắt cá thì bắt đầu có mưa. Sét xẹt trên đầu loằng ngoằng, liên tục, đinh tai. Trên hồ chỉ có xuồng của tôi và xuồng của mẹ con chị Phúc, cách tôi khoảng 200m. Mưa bắt đầu nặng hạt, tôi tắt máy, nằm nép sát lòng thuyền. Bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả khu vực. Khoảng 30 phút sau, sấm chớp ít dần tôi mới đứng dậy. Khi đó, tôi nhìn thấy xuồng chị Phúc trôi khá xa về hướng tây, dạt về bến đò xã Đức Hạnh và không nhìn thấy người trên xuồng, tôi cứ ngỡ hai mẹ con chị Phúc cũng nằm xuống sàn tránh sét như tôi. Gần 19 giờ, tôi điện thoại cho anh Hùng (chồng chị Phúc) để hỏi thăm chị Phúc, cháu Thanh về nhà chưa? Sau đó cả xóm đổ xô đi tìm.
Anh Hùng nói: Trước đó một giờ, tôi gọi điện thoại cho vợ thì con trai nghe máy và nói “con đang rọi đèn, cất vó, chút nữa con về”. Vừa nghe anh Cường hỏi thăm, tôi gọi điện thoại liền cho vợ nhưng không liên lạc được. Tôi cùng nhiều người ở các bè lân cận tức tốc đi tìm. Đến nơi, chỉ thấy cháu Thanh một chân vắt lên cần máy của xuồng, hai tay, nửa thân người và một chân còn lại ngập dưới nước. Ôm con vào lòng, tôi thấy mùi khét nặng, trên xuồng không thấy bị cháy. Khi nhìn kỹ lại, tôi thấy nửa mái tóc của cháu cháy xém, nửa thân người bị phỏng. Đêm đó, gần 40 thanh niên trong thôn lặn dưới lòng hồ tìm vợ tôi, đến 11 giờ trưa hôm sau mới tìm thấy xác.
“ANH HÙNG” XÓM CHÀI
|
Ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo một số phương pháp tránh sét khi gặp mưa giông:
Đầu và cuối mùa mưa là thời điểm có nhiều giông, sét (tháng 5, 6 có nhiều giông sét nhất trong năm). Khi có đợt nắng kéo dài 5-7 ngày (hạn giữa mùa mưa), những ngày có mưa trở lại, giông sét thường xảy ra tập trung hơn những ngày khác. Theo thống kê, 15 năm qua trên địa bàn tỉnh có hàng trăm người thiệt mạng do giông sét.
Khi trời chuyển mưa, ở trong nhà nên đứng xa các cửa, đồ dùng điện, chỗ ẩm ướt, không nên dùng điện thoại. Nên rút ăng-ten ra khỏi tivi, rút phích cắm các thiết bị điện khi giông tố bắt đầu.
Nếu ở ngoài trời, tuyệt đối không trú mưa dưới cây to, tránh khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt; ra khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương; không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất.
|
Bè của gia đình anh Hùng “văn minh” nhất xóm. Neo cách bờ hồ khoảng 30m. Nơi xóm bè tù mù này, chỉ mỗi gia đình anh là kéo nhờ được điện lưới sử dụng, mua tivi (chỉ mở được kênh Đài truyền hình Bình Phước và Đài truyền hình Việt Nam), thỉnh thoảng hàng xóm sang chơi để xem tin tức.
Chỉ vào dàn karaoke mới toanh, anh Hùng nói: “Tôi không biết chữ. Vợ tôi học đến lớp 5 thì nghỉ. Tết vừa rồi tôi đem hết tiền dành dụm mua mảnh đất hết 40 triệu đồng và mua dàn karaoke để vợ con, hàng xóm ca cho vui. Vợ tôi mê ca lắm, bả còn nói “khi nào tôi chết, nhớ để micrô lên bàn thờ cho tôi nha”. Không ngờ, mới mấy tháng thôi mọi chuyện đã thành sự thật”.
Khi chúng tôi đến, Nguyễn Thị Thanh Ngân - con gái anh Hùng 11 tuổi đang cho vịt ăn. Nhà có hai anh em, giờ chỉ còn mình Ngân, cháu còn quá nhỏ để cáng đáng công việc nội trợ trên một chiếc bè.
Thanh chỉ lên bờ đi học, thời gian còn lại phụ ba mẹ đánh lưới. Mười tám tuổi, Thanh vẫn không ngại khi học chữ cùng với học sinh lớp 8 (trường THCS Lý Thường Kiệt). Cháu mê nghề điện, mong được đổi đời, được lên đất liền. Thanh bơi, lặn rất giỏi. Cháu được xóm phong anh hùng vì nhiều lần cứu người khỏi chết đuối. Nghe tin gia đình mua được đất, cả xóm ai cũng mừng. Nào ngờ cháu không còn cơ hội thực hiện ước mơ.
Tuyết Ly - Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026