Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ kẻ gian lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và tham lời của một số người dân để chiếm dụng khoản vốn lớn rồi bỏ trốn. Chỉ riêng vụ Nguyễn Hồng Danh, Giám đốc Công ty Phú Thịnh (chuyên thu mua, chế biến các loại hạt điều xuất khẩu) và vợ Bùi Thị Nhiễn ở thôn 5, xã Đức Liễu (Bù Đăng) với thủ đoạn trên đã chiếm dụng số vốn nhiều tỷ đồng là một minh chứng rõ nét.
TẠO NIỀM TIN ĐỂ “HÚT” VỐN
Ông Hồ Tất Trinh có nhà đối diện với xưởng chế biến điều của ông Nguyễn Hồng Danh ở thôn 7, xã Đức Liễu cho biết: Thấy ông Danh chịu khó làm ăn, doanh nghiệp ngày càng phát triển, sắm được ôtô tải và các loại máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nên tôi rất tin tưởng. Từ khi ông Danh thành lập doanh nghiệp (năm 2010) đến nay, tôi đều bán điều ở đây và hết mùa mới lấy tiền một lần. Mùa điều vừa rồi, tính đến thời điểm ông Danh bỏ trốn, tôi đã bán gần 3 tấn hạt điều tươi cho doanh nghiệp này. Chiều 8-3-2013, một số công nhân sang nhà nói với tôi: Ông Danh đi vắng không cân điều nữa, chú mang bán ở chỗ khác. Chiều 9-3, công nhân của ông Danh tiếp tục sang kêu: Còn mấy tạ điều (9,6 tạ) chú qua lấy về, ông Danh thiếu nợ nhiều quá, xoay không kịp, vợ chồng bỏ về quê rồi. Hiện tôi vẫn liên lạc được với ông Danh qua điện thoại, nhưng không cho biết địa chỉ nơi ở. Khi hỏi việc trả tiền hơn 2 tấn điều (khoảng 46 triệu đồng) còn lại thì ông Danh nói bao giờ bán được đồ sẽ trả.
				
				Người dân ở thôn 7 bức xúc trình bày với phóng viên
Ông Tạ Văn Tân cũng ở thôn 7 bức xúc nói: Trước đây (khi chưa mở công ty), gia đình tôi và Danh đã có mối quan hệ thân thiết vì vừa là hàng xóm, vừa là đồng hương (vợ chồng Danh và vợ ông Tân cùng quê Bến Tre). Thấy ông Danh làm ăn phát đạt, lại nhận vợ tôi vào làm công nhân nên khoảng giữa tháng 1-2013, Danh đến nhà hỏi mượn tiền vì “kẹt tiền xoay trong dịp tết” nên gia đình tin tưởng, gom được 240 triệu đồng đưa cho Danh mượn. Đến ngày 9-3, thấy mọi người nói vợ chồng Danh bỏ trốn, tôi vẫn không tin. Gọi điện, Danh bốc máy và trả lời rằng: Vợ bị tai nạn đang nuôi ở bệnh viện, nhưng khi hỏi bệnh viện nào thì Danh không nói. Danh còn cho biết, nuôi vợ có mấy ngày, ở nhà con nợ đến đòi nhiều quá, vài hôm nữa anh về phát mãi tài sản lấy tiền trả.
Còn ông Đoàn Văn Hải có nhà ở gần xưởng chế biến của ông Danh cho biết: Do anh trai là bạn thân của Danh nên tôi rất tin tưởng. Năm 2010, Danh gặp khó khăn do mới thành lập doanh nghiệp, vốn ít nên tôi cho mượn 80 triệu đồng. Từ tháng 6-2012 đến khi bỏ trốn, tôi đã nhiều lần đòi Danh trả tiền gốc, nhưng ông ta liên tục khất lần với lý do chưa lấy được tiền hàng.
Đáng chú ý nhất là trường hợp ông Nguyễn Văn Rảnh ở thôn 7. Do biết ông có nhiều bạn bè khá giả ở thành phố Hồ Chí Minh nên Danh nhờ ông mượn tiền giúp. Ông Rảnh cho biết, tôi vừa là hàng xóm, vừa là đồng hương với Danh, lại thấy vợ chồng tích cực làm ăn nên tin tưởng hỏi bạn bè mượn cho Danh 500 triệu đồng. Hiện tôi đang phải bán đất của gia đình để trả nợ thay cho Danh.
Ông Ngô Minh Đằng, nguyên trưởng thôn 7 cũng có mối quan hệ thân thiết với Danh từ thuở hàn vi, lại từng chứng kiến tinh thần vượt khó đi lên của vợ chồng Danh nên thấy họ gặp khó khăn, vợ chồng ông đã cho mượn 180 triệu đồng. Đây là số tiền vợ chồng ông dành dụm để xây nhà.
Cũng theo ông Đằng, sau khi phát hiện vợ chồng Danh tẩu tán tài sản và bỏ trốn, rất nhiều người đã đến tìm Danh đòi nợ. Không chỉ người dân ở Đức Liễu mà nhiều trường hợp ở các huyện, thị khác trong tỉnh, thậm chí cả ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị Danh lừa, có người bị chiếm dụng hàng tỷ đồng.
			CẦN XỬ LÝ NGHIÊM
HÀNH VI CHIẾM DỤNG VỐN
Ông Ngô Minh Đằng cho biết: Sau khi vợ chồng Danh bỏ trốn, chúng tôi đã làm đơn tố cáo tới chính quyền địa phương và ngành chức năng. Ngày 29-3-2013, UBND xã Đức Liễu đã tổ chức buổi hòa giải giữa ông Danh và 12 người có đơn. Ông Danh đã về dự và thừa nhận có mượn tiền của mọi người, đồng thời đề nghị được khất nợ trả dần trong 4 năm (mỗi năm 25%) vì hiện tại doanh nghiệp không còn vốn sản xuất. Tại đây, ông Danh còn nói, nếu người dân không đồng ý với giải pháp trên cứ làm đơn chuyển lên tòa án. Trước những lời lẽ thách đố của ông Danh, chúng tôi đã đề nghị xã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng. Ông Tô Hào Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Liễu thừa nhận việc ông Đằng trình bày là đúng sự thật và xã cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên tòa án huyện để giải quyết.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, rất nhiều người gọi cho ông Danh đòi nợ. Ông Danh đều trả lời nhưng chỉ nói loanh quanh hoặc đưa ra những lý do không chính đáng. Riêng số tiền ông Danh chiếm dụng của 12 trường hợp có đơn kiến nghị tại UBND xã Đức Liễu là 2 tỷ 543 triệu đồng. Các tài sản lớn như xe ôtô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Danh đều để con hoặc anh em đứng tên. Những vật dụng có giá trị trong trụ sở công ty ở thôn 5 và cơ sở chế biến ở thôn 7, ông Danh đều đã tẩu tán hết.
Ông Ngô Minh Đằng cho biết thêm: Sau khi xã chuyển hồ sơ vụ việc lên tòa án huyện một thời gian, tôi cùng một số người cho ông Danh mượn tiền đã đến tòa đề nghị xem xét giải quyết vụ việc. Tại tòa, ông Lê Viết Phong, Chánh án Tòa án nhân dân huyện cho rằng, đây là vụ việc có tính chất lừa đảo và yêu cầu chúng tôi chuyển đơn sang Công an huyện xử lý. Ngày 16-5-2013, Công an huyện Bù Đăng đã cử cán bộ về lấy lời khai của các bị hại tại UBND xã Đức Liễu để làm rõ vụ việc.
Rõ ràng việc lừa đảo chiếm dụng vốn của ông Danh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Trước cảnh bao nhiêu người phải rơi vào túng quẫn còn kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông Tô Hào Quang mong muốn: Các ngành chức năng sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm đối tượng để tránh phát sinh các vụ việc tương tự. Ông cũng đề nghị, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không nên nhẹ dạ cả tin để đối tượng xấu lợi dụng.
Lâm Phương
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026