Thứ 2, 20/05/2024 06:04:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 00:00, 23/12/2011 GMT+7

Xâm nhập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia (tt)

Thứ 6, 23/12/2011 | 00:00:00 757 lượt xem

>> Bài 1: Chợ bạc giữa rừng hoa
>> Bài 2: Cai sòng là ai và ai tiếp tay cho phạm pháp?

Sau khi xâm nhập đường dây cờ bạc xuyên quốc gia mang tên Trường - Thảo cùng hệ thống tổ chức chân rết khắp toàn tỉnh và sự tiếp tay của cơ quan chức năng ở cửa khẩu, chúng tôi tìm đến nạn nhân của “bác thằng bần”. “Sang Campuchia, sang Tà Vát, sang Hoa Lư đánh bạc” - các cụm từ này đang âm ỉ ngấm vào từng gia đình, lan rộng khắp từ thành thị tới nông thôn. Sang Campuchia đánh bạc dẫn tới tan cửa nát nhà, treo cổ tự vẫn, bỏ học, bỏ làm...Chuyện đau lòng ấy liệu có làm những kẻ đang “buôn bạc” và những cán bộ biến chất, tiếp tay, bảo kê ở biên giới dừng tay hay phải chờ pháp luật vào cuộc?

Bài cuối: MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA NẠN NHÂN, AI VÔ CẢM?

Chỉ trong 1 tuần qua, trên địa bàn Bình Phước đã có 2 người chết vì sang Campuchia đánh bạc. Trường hợp thứ nhất là Nguyễn Xuân Phương (1976), nhà ở thị trấn Lộc Ninh. Ngày 27-11, sau khi nướng vào CASINO HENG HENG mất 7.000 USD trong tổng số 8.000 USD đem đi trả tiền hàng, đêm về Phương đã ra vườn cao su của hàng xóm ở trước cửa nhà treo cổ tự tử, để lại một người vợ trẻ và hai con nhỏ cùng khoản nợ chưa trả. Trường hợp thứ hai là ở thị xã Phước Long. Vì thua bạc, hai vợ chồng trẻ đã đánh nhau, sau đó người chồng dùng dao đâm chết vợ, rồi tự vẫn nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch.

NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA TẬT NGUYỀN 

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Thì Sỹ ở ấp 7, xã Tiến Hưng, (TX. Đồng Xoài) lúc giữa trưa. Anh Sỹ làm nghề sửa xe đạp, vợ anh làm giáo viên thư viện ở một trường tiểu học. Anh Sỹ ngày nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo khiến đôi chân bị ngắn lại và teo tóp, đến nay vẫn chỉ như chân của đứa trẻ mới lớn, bước đi khó khăn, vất vả. Khác với nhiều trường hợp khác tìm cách né tránh, không muốn mọi người biết, anh không ngần ngại cho chúng tôi ghi hình và kể về chuyện đứa con trai út: Nhờ cơ quan chức năng cho cháu vào... trại giáo dưỡng - điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới và cũng không ngờ có một ngày xảy ra.


Anh Sỹ làm nghề sửa xe đạp phải đem tiền sang Campuchia chuộc con về

Ánh mắt đượm buồn, nặng trĩu, đỏ hoe, như chực trào ra, anh kể: Tháng 4 năm nay, đang học lớp 8, cháu bỏ học hai ngày. Gia đình đi tìm không thấy. Lo lắng nhưng vợ chồng tôi vẫn nghĩ nó đi chơi quanh quẩn với bạn bè. Chiều tối, vợ chồng tôi đang ăn cơm thì có một cuộc điện thoại gọi vào số máy di động của tôi. Người đàn ông trong điện thoại thông báo: “Con anh thế thân ở casino lấy 4 ngàn đô. Anh đem 80 triệu đồng sang chuộc nó về”. Tôi hoảng hốt rụng rời chân tay, không nói được lời nào. Miếng cơm nghẹn đắng trong miệng không nuốt được nữa. Nếu không đem tiền sang chuộc, chúng sẽ lấy gan, lấy thận đem bán bù vào hoặc chặt tay, chặt chân, cắt tai... Hôm sau, cuộc điện thoại thứ hai tiếp tục gọi đến thông báo như vậy, con tôi ở đầu dây bên kia đã nói cho biết tất cả. Cháu bị lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia chơi, bị đưa vào sòng bạc. Không đủ tuổi nên chưa được chơi, nhưng cháu bị đám bạn “tóc xanh tóc đỏ” lớn hơn đem thế thân lấy tiền chơi bạc. Thua hết, đám bạn bỏ cháu lại. Gia đình chạy vạy vay mượn người thân, chòm xóm chỉ được hơn ba mươi triệu đồng sang chuộc cháu về.

Họ đòi 80 triệu, mình chỉ có hơn 30 triệu, họ cũng chịu? - Chúng tôi hỏi. “Lúc đầu “bọn nó” đòi thế, sau nghe tôi kể hoàn cảnh, bên đó chúng bắt con tôi khai hoàn cảnh gia đình, nên chúng biết gia đình tôi khó khăn nên sau cùng chúng cũng chấp nhận”. Hành trình chuộc người thân của gia đình anh Sỹ cũng như của rất nhiều trường hợp khác và khá đặc biệt: Người thân không được đi theo, chỉ gửi tiền qua xe chở hàng sang Campuchia, sau đó người thân khắc được thả về.

Cháu bây giờ thế nào rồi? Ánh mắt tươi vui hơn, anh Sỹ cho biết: “Cháu hiện giờ đang trong... trung tâm giáo dưỡng của tỉnh ở Minh Lập. Cháu được học nghề rồi”. Thì ra, sau “vụ Campuchia”, con trai út của anh Sỹ phải nghỉ học vì không chịu được áp lực và dư luận xung quanh nên bỏ học, rồi bị bắt vì đi theo nhóm trộm cắp và lập tức được đưa vào trung tâm giáo dưỡng, đúng theo nguyện vọng của gia đình.

Xem Clip
 

BỎ HỌC, NÁT NHÀ VÌ “BÁC THẰNG BẦN”

Cũng khốn đốn như gia đình anh Sỹ, chúng tôi đến thăm một gia đình ở xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài). Người mẹ trẻ đã đau đớn, không đồng ý cho ghi hình nhưng kể lại khá chi tiết cho chúng tôi về cô con gái của chị. Cháu là học sinh trường THPT Hùng Vương, đang học lớp 11, rất ngoan ngoãn, xinh xắn, học khá. Một chiều, dịp rằm Trung thu năm nay, gia đình bàng hoàng nhận được tin cháu đang bị giữ tại sòng bạc vì đã thế thân lấy 150 triệu đồng chơi và thua hết. Con gái chị bị bạn bè và kẻ lạ rủ rê đi chơi, qua cửa khẩu, rồi đánh bạc.

Gia đình chị cay đắng phải gom đủ 150 triệu đồng sang chuộc con về. Sau đó cháu đi học lại và đột nhiên lại... mất tích. Hóa ra cháu lại bị bạn bè lôi kéo đi casino và thế thân lấy tiền một lần nữa. Qua tư vấn của nhiều người và gia đình cũng đã cạn kiệt, gia đình chị không đem tiền sang chuộc con về nữa. Nửa tháng sau, vợ chồng chị không nhận ra con gái khi cháu bước chân vào nhà. Bởi không có tiền chuộc, bọn “cai sòng” đã đưa cháu về TP. Hồ Chí Minh bắt làm phụ việc để lấy tiền trả nợ và bị hành hạ, đánh đập tàn tệ. Giờ đây, cô học trò ngoan ngoãn, xinh xắn, học tốt thủa nào đã bị cha mẹ cho thôi học, ở nhà dưới sự giám sát chặt chẽ.

Đó chỉ là hai trong số hàng chục gia đình ở Đồng Xoài có người thân bị lôi kéo sang Campuchia đánh bạc và bị bắt thế thân, đòi tiền chuộc, dẫn tới cảnh gia đình khốn đốn. Nhưng đây cũng chỉ là một lát cắt mỏng của hệ quả qua Tà Vát, Hoa Lư đánh bạc. Trên tuyến điều tra đường dây cờ bạc do “Trường - Thảo” ở Lộc Ninh làm cò sòng, chúng tôi lần theo những bảng chỉ dẫn “bán nhà”, “sang vườn” ở Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản... Thời gian qua, biết bao gia đình đã tan cửa nát nhà, trắng tay, thậm chí phải trốn nợ vì dính vào “bác thằng bần”. Trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện trong tỉnh cũng tương tự như vậy. Việc sang Tà Vát, sang Hoa Lư đánh bạc đã được một hệ thống chân rết rộng khắp lan truyền trong toàn tỉnh, từ đô thị đến ngóc ngách của các xã vùng sâu nghèo khó.

Theo điều tra của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Năm 2008, giáp ranh bên Campuchia mới có 1 trường gà với số lượng người qua chơi còn ít. Liên tiếp từ năm 2009 đến nay, các sòng bạc liên tục mọc lên ở Tà Vát và Hoa Lư. Hiện nay số lượng người qua đánh bạc từ 150-350 người/sòng/ngày, riêng ngày thứ 7, chủ nhật có từ 350-450 người/sòng/ngày. Công an tỉnh đã lập hồ sơ 146 đối tượng thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, 19 xe ôtô chuyên chở người đi đánh bạc, 17 đối tượng hoạt động cầm đồ, cho vay, môi giới đưa người sang Campuchia đánh bạc, đá gà, đặc biệt là có 2 đối tượng người Bình Phước đóng vai trò cầm đầu, tổ chức đánh bạc bên phía Campuchia. Năm 2011 đã có 2 trường hợp bị xử lý hình sự vì liên quan đến việc đánh bạc ở Campuchia.

KẾT CỤC BI THẢM CÓ TIẾP DIỄN?

Một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đi cùng chúng tôi cho biết: Không dễ dàng qua mắt được bọn chúng. Dù mình có đóng vai người thân hay xe chở hàng sang đưa tiền để nắm tình hình, cũng khó lọt được. Chúng tìm cách rất khéo, tách mình ra khỏi người của chúng cầm tiền ở biên giới. Ở đất của họ phải tuân theo luật của họ. Cơ quan công an chỉ có thể hướng dẫn người dân để không bị lừa tiền, làm đúng cách để chuộc được người về. Đứng đằng sau các casino, sòng bạc ở Campuchia đều là những nhân vật có thế lực ở Campuchia. Có lần lực lượng chức năng đóng vai con bạc, vào sòng, ghi hình bằng phương tiện chuyên nghiệp đặc biệt mà vẫn bị phát hiện.

Cuối năm 2010, hai phóng viên kỳ cựu chuyên viết điều tra của một tờ báo có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh xâm nhập vào casino bên Campuchia ghi hình bằng dụng cụ chuyên nghiệp cũng bị phát hiện. Hai phóng viên này đem ra giấy tờ giả là doanh nhân sang đánh bạc, ghi hình lại về xem chơi và khoe với bạn bè... nhưng vẫn bị đánh đập bầm dập và suýt phải đưa về nước bằng con đường ngoại giao. May mắn là có chủ doanh nghiệp lớn thực sự ở TP. Hồ Chí Minh sang can thiệp, bảo lãnh cho về nên thoát nạn.

Đường dây cờ bạc xuyên quốc gia hiện hữu ở Lộc Ninh ai cũng có thể lý giải được vì sao các con mồi của sòng bạc không một mảnh giấy tùy thân vẫn qua được cửa khẩu dễ dàng. Chỉ có những ai trục lợi bất chính từ máu và nước mắt của những người nhẹ dạ ham cờ bạc mới cố tình làm ngơ hoặc che mắt chính quyền, che mắt cấp trên. Nếu điều này vẫn tiếp diễn, sẽ ngày một nhiều hơn những kết cục bi thảm cho các gia đình có người bị cuốn hút bởi đường dây cờ bạc, kèm theo đó là hậu quả rất lớn trong xã hội.

Nhóm PV

  • Từ khóa
91929

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu