Thứ 6, 26/09/2025 12:32:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 00:00, 21/08/2011 GMT+7

Đồng Phú: Một y sĩ có hành vi lừa đảo và “qua mặt” cơ quan chức năng?

Chủ nhật, 21/08/2011 | 00:00:00 277 lượt xem

Vì tình thân, gia đình người nông dân quanh năm chỉ biết vườn - ao - chuồng đã dốc cạn tiền tiết kiệm và vay thêm bạn bè để cho chị ruột người vợ - bà Trần Thị Việt Hoa, sinh năm 1959, ở ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa (Đồng Phú) - mượn gần 200 triệu đồng. Tin lời chị gái vay tiền để lo giấy tờ được bồi thường và tái định cư đất giải tỏa… sân bay Đồng Xoài, hai năm qua gia đình chị Sang kiệt quệ vì nợ nần, vợ chồng xúc phạm nhau, chị em cùng ra pháp luật để đòi nợ, trả nợ. Bài học đau xót về đạo đức làm người, tình thân ruột thịt. Những dấu hiệu của tội lừa đảo, sau đó tẩu tán tài sản và các chiêu “cũ mèm” để qua mặt các cơ quan thực thi pháp luật ở Đồng Phú.

Chúng tôi đến thôn Tân Hòa, xã Bù Nho (Bù Gia Mập). Gia đình anh Nguyễn Văn Chánh - chị Trần Thị Thu Sang sống trong căn nhà gỗ lụp xụp, cũ kỹ. Chị Sang không kìm được xúc động, nước mắt cứ trào ra tự nhiên khi kể lại câu chuyện của gia đình mình.

KHỐN KHỔ VÌ “ĐÂM LAO VÀ THEO LAO”

Từ đầu năm 2009, bà Hoa vay của vợ chồng anh Chánh 20 triệu đồng để “lo giấy tờ được cấp đất tái định cư”. Mượn cớ chưa lo xong việc vì còn thiếu tiền, bà Hoa hỏi vay tiếp vợ chồng người em gái. Với lời hứa chắc nịch sắp làm xong, có giấy tờ, có tiền trả ngay của chị gái, hơn nữa “đâm lao phải theo lao”, không chạy tiền cho chị, lỡ hư việc, tiền cho vay cũng khó lấy lại, vợ chồng anh Chánh dần lún sâu, chạy vạy, vay nóng cho bà Hoa nhiều lần, tổng số tiền lên tới 185 triệu đồng. Tiền lãi hàng tháng, ban đầu bà Hoa trả được một vài lần, sau đó khất lần. Gia đình anh Chánh phải còng lưng gánh khoản tiền lãi mỗi tháng tới 5 triệu đồng.

  • Từ khóa
91814

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?