Thứ 5, 09/05/2024 15:55:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:32, 21/10/2019 GMT+7

Ước mơ của người mẹ nghèo

Thứ 2, 21/10/2019 | 09:32:00 512 lượt xem

BP - Từ khi chồng bỏ đi thì trách nhiệm của người cha, vai trò của người mẹ càng đè nặng lên đôi vai chị. Và căn nhà lá nhỏ trống trước hở sau là nơi sinh sống của mẹ con chị Lềnh Thị Cú (1979), ngụ ấp 5, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú càng trở nên trống trải hơn.

Sau khi lấy chồng, chị Cú được mẹ cho một khoảnh đất nhỏ để làm nhà ở. Vợ chồng chị tích góp mãi mới dựng được căn nhà lá nhỏ. Cách đây 6 năm, chồng chị bỏ đi biệt xứ, để lại chị một mình nuôi con trai (nay đã lên lớp 6). Từ đó đến nay, căn nhà càng trở nên xập xệ, mưa thì dột nặng, nước ngập, xiêu vẹo.

Mẹ con chị Lềnh Thị Cú trong căn nhà cũMẹ con chị Lềnh Thị Cú trong căn nhà cũ

Chị Cú kể: “Sức khỏe tôi không tốt, thường xuyên ốm đau, nhà lại không có xe, mỗi lần ai gọi làm thuê đều phải đi nhờ xe hàng xóm. Thu nhập bấp bênh nên tôi không đủ điều kiện lo cho con ăn học. Năm cháu học lớp 5 phải bỏ học giữa chừng, may mắn có cán bộ xã và thầy cô đóng góp giúp cháu có điều kiện đi học trở lại”.

Những ngày mưa gió, chúng tôi ngồi trong căn nhà lá xuống cấp của mẹ con chị Cú cảm nhận rõ hơn cái lạnh, ẩm ướt. Chị Cú chỉ mong có được căn nhà đủ che nắng, mưa nhưng cuộc sống quá khó khăn nên điều đó chỉ là mơ ước. Để giúp mẹ con chị Cú có được căn nhà chắc chắn hơn, rất mong sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xa gần.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Lềnh Thị Cú ngụ ấp 5, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.            

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
91465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu