Cách đây khoảng 3 năm, chồng chị qua đời vì bệnh. Chị vẫn nhớ như in ngày mẹ con chị như rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Chồng chị mắc bệnh gan nên sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Cũng vì thế, gia đình luôn trong cảnh túng thiếu. Con út là Điểu Minh (6 tuổi) chuẩn bị vào lớp 1, Điểu K’Tinh (10 tuổi) bị mù bẩm sinh, Điểu K’Ting (13 tuổi) do sinh non nên thường xuyên ốm đau, còn cháu Điểu K’Thong (14 tuổi) đã nghỉ học ở nhà phụ mẹ trông các em.
Chị Thị My và các conChị My tâm sự: “Dù chồng hay đau ốm nhưng trong nhà có anh nên tôi yên tâm đi làm lo cho gia đình. Từ ngày anh mất, mẹ con tôi chẳng biết trông nhờ vào ai nữa. Bây giờ các con bị bệnh tôi chỉ dành dụm được ít tiền mua thuốc về cho con uống, chứ không có điều kiện đưa con đi bệnh viện”. Chị My vừa nói vừa đưa tay lau vội dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má sạm đen, ôm chặt đứa con thơ vào lòng.
Mỗi ngày chị Thị My đi làm từ rất sớm không kể trời mưa gió. Chị làm đủ nghề, từ chăn trâu thuê, nhặt điều, hái măng, làm cỏ..., ai thuê gì làm đó. Chị cố gắng làm việc để lo cho các con, chị không cho phép mình gục ngã vì trên vai chị là cả gia đình. “Giờ 2 đứa nhỏ, 1 đứa chuẩn bị vào lớp 1, 1 đứa vào lớp 3. Nếu không cho các cháu đi học thì tương lai mịt mờ, cho đi học thì gia cảnh thêm túng quẫn. Giờ tôi chỉ mong có được một số tiền để chữa bệnh cho con và sửa lại ngôi nhà cũ” - chị Thị My nói.
Hoàn cảnh của 5 mẹ con chị Thị My rất khó khăn, mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Cẩm Nhung
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026