Thứ 4, 08/05/2024 18:29:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:42, 12/10/2018 GMT+7

Chị Thị Hoai rất cần được giúp đỡ

Thứ 6, 12/10/2018 | 15:42:00 274 lượt xem

BP - Căn nhà của vợ chồng chị đang ở chỉ khoảng 15m2 dựng nhờ trên đất của người hàng xóm, vừa đủ kê 1 chiếc giường, bên cạnh là chiếc võng và bếp nấu củi, không có tài sản nào giá trị. Gọi là nhà, chứ thực ra chỉ được dựng tạm bằng những tấm tôn cũ, mái thấp nên mới buổi sáng trong nhà đã nóng hầm hập, còn khi trời mưa thì phải tìm nơi trú ẩn. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Thị Hoai (dân tộc S’tiêng) tại thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Chị Thị Hoai rất mong được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh

Khi chúng tôi đến thăm nhà, vợ chồng chị Thị Hoai bày tỏ “chỉ mong có cái ăn qua ngày”. Chị Thị Hoai là người vùng khác chuyển đến Đắk Ơ được mấy năm nay, không có hộ khẩu thường trú nên không được hỗ trợ làm thẻ bảo hiểm y tế. Chị lấy anh Điểu Vi nhưng không có con. 3 tháng trước, chị phát hiện mình bị bệnh thận nhưng không có tiền chữa trị và mua thuốc uống. Hiện mặt chị phù nề, chân tay sưng phù, đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động. Anh Vi cũng không có công việc thường xuyên, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh. Hiện sức khỏe của chị Thị Hoai ngày càng xấu đi nhưng lại không có tiền chữa trị. Rất mong các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ để chị Thị Hoai có điều kiện chữa bệnh, yên tâm lao động ổn định cuộc sống gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Thị Hoai, thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Vũ Văn Tuấn

  • Từ khóa
91408

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu