BP - Ông Nguyễn Văn Hai (1964), ngụ thôn 2, xã Nghĩa Trung (Bù Đăng). Năm 2007, trong lần đi rẫy, ông không may té từ trên dốc cao xuống bị gãy 8 xương sườn, xương đâm thủng phổi. Sau đó, ông bị tai biến và nằm liệt một chỗ đến nay. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều nhờ vợ. Bà Lê Thị Hường (vợ ông Hai) cho biết: Hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn. Hằng ngày, ngoài thời gian chăm sóc chồng, tôi tranh thủ đi cuốc hố, hái cà phê thuê cho những hộ xung quanh.
Ông Hai rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Gia đình ông Hai rất mong được nhà hảo tâm giúp đỡ để có điều kiện chữa trị cho ông. Trước mắt, bà Hường mong có một nhà vệ sinh để việc chăm sóc chồng đỡ vất vả hơn.
Quang Minh
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026