Ông Lê Xuân Chính đang nằm dưới nền nhà
Từ quốc lộ 14 (đoạn gần Nhà máy phân bón Việt Tiệp) đi vào khoảng 15km nhưng phải mất hơn 1 giờ chúng tôi mới đến được nhà ông Chính. Bà Huỳnh Thị Vân, vợ ông Chính cho biết: Mặc dù không có rẫy nhưng vợ chồng tôi đi làm thuê cho người dân ở đây nên cuộc sống ổn định. Tháng 3-2016, trên đường đi làm về bằng xe máy, chồng tôi bị té chấn thương sọ não. Sau thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), nay vết thương đã tạm ổn, nhưng sức khỏe thì yếu lắm, không đi làm được. Thời tiết thay đổi, ông lại có triệu chứng co giật. Một mình tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc chồng và đứa cháu ngoại mới 5 tuổi.
Là đối tượng thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở nên gia đình ông Chính được xã Thọ Sơn hỗ trợ xây nhà tình thương. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, giường cũng không có. Biết hoàn cảnh của ông Chính, Chi hội tương trợ của nhóm phụ nữ thị trấn Đức Phong mua chiếc giường xếp đến tặng.
Ông Nguyễn Ngọc Huyến, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thọ Sơn nói: Gia đình ông Chính thuộc diện nghèo, sống bằng nghề làm thuê. Vợ chồng ông cần cù, chịu khó, được bà con trong thôn quý mến. Khi ông Chính bị tai nạn, chính quyền và nhân dân xã đã hỗ trợ trong khả năng. Gia cảnh của ông hiện hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình có điều kiện lắp lại một phần hộp sọ cho ông do bị tai nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Huỳnh Thị Vân, thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.
Ngọc Ba

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026