Thứ 5, 09/05/2024 21:42:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:01, 12/05/2017 GMT+7

Mẹ già nuôi con khuyết tật

C.Nhung
Thứ 6, 12/05/2017 | 13:01:00 278 lượt xem

BP - Ngôi nhà nhỏ cũ nằm dưới con dốc tại đội 4, ấp 5, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) là nơi trú ngụ của hai mẹ con cụ Nguyễn Thị Chớ (92 tuổi) và anh Trần Văn Minh (48 tuổi). Nhiều năm nay, từ khi anh Minh mắc bệnh teo cơ tay, chân, mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh đều một tay cụ Chớ chăm lo. Nhìn dáng người nhỏ bé, khắc khổ của mẹ già khi dìu con đi lại không ai không cảm thấy xót thương.

Cụ Chớ bên người con trai bị teo tay chân, không còn sức lao động

Cụ Chớ cho biết: Từ Bình Dương lên Bình Phước lập nghiệp, vợ chồng tôi làm công nhân cạo mủ cao su, tích cóp mua được ít đất rẫy, nhưng vì bệnh tật, làm ăn thua lỗ nên bán hết đất. Ông ấy qua đời sau thời gian bị bệnh nặng, để lại tôi với hai đứa con”. Trước đây, anh Minh khỏe mạnh, đi làm để nuôi mẹ. 7 năm trở lại đây, anh mắc bệnh teo dần tay chân, không còn sức lao động. Cụ Chớ đưa anh đi khám nhưng không có kết quả.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Cụ Nguyễn Thị Chớ, đội 4, ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Hiện mẹ con cụ Chớ sống nhờ vào tiền trợ cấp hộ nghèo hằng tháng 280 ngàn đồng và sự giúp đỡ của hàng xóm, khi mớ rau, chai mắm. Căn nhà mới lợp lại tôn cũng do bà con láng giềng chung tay góp sức làm. Người con gái đầu (trên 60 tuổi) của cụ không có việc làm ổn định, đi làm thuê khắp nơi kiếm sống, thỉnh thoảng về chỉ đưa mẹ vài trăm ngàn đồng.

Rất mong ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện để anh Minh sớm được chữa bệnh, bớt gánh nặng cho cụ Chớ lúc tuổi già xế bóng.

  • Từ khóa
91335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu