BP - Làm công nhân cạo mủ bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm chị đạt kiện tướng. Đó là chị Thị Vui, công nhân khai thác mủ Đội 3, Nông trường Trà Thanh, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Hôm nay, tình cờ tôi ghé vào đội được biết chị Vui bị bệnh hiểm nghèo “khối u trong ruột”. Chị biết tin hôm khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện công ty, bác sĩ cho biết và chuyển viện lên tuyến trên. Nhưng chị không đi được vì quá nghèo. Tôi đến thăm chị tại căn nhà “Mái ấm tình thương” do Công đoàn công ty xây tặng hai năm trước. Chị nằm xoài mệt mỏi. Mẹ chị gần 80 tuổi phải lặn lội vào rừng kiếm lá thuốc về nấu cho chị uống cầm cự.
Hoàn cảnh của chị rất đáng thương, không có bà con thân thích, không có chồng, một mình làm công nhân nuôi con và mẹ già. Hai bà cháu lại hay ốm đau. Kinh tế gia đình không có gì ngoài căn nhà tình thương. Chị đang nằm trong tuyệt vọng.
Tôi viết những dòng này mong cán bộ, công nhân viên trong, ngoài ngành cao su, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa thương cảm, giúp đỡ gia đình chị vượt qua khó khăn, để chị có thể sớm được phẫu thuật, giành lại sự sống, được tiếp tục làm việc, nuôi con và mẹ già.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Thị Vui, sóc Đặc Su, ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Hoặc Ban chỉ huy Đội 3, Nông trường Trà Thanh, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Nguyễn Thị Nhị
Công ty cao su Bình Long

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026