Thứ 6, 10/05/2024 00:31:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:28, 25/06/2020 GMT+7

Cần lắm sự sẻ chia

Nguyễn Diễm
Thứ 5, 25/06/2020 | 09:28:00 663 lượt xem
BPO - Bà Vũ Thị Tình (59 tuổi) ở thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình bà đang chăm sóc 6 đứa cháu nhỏ và 2 người con gái nằm một chỗ mà không có bất cứ nguồn thu nhập nào...
Bà Vũ Thị Tình cùng các cháu

Chồng bỏ đi, một mình bà Tình vất vả bươn chải nuôi 4 người con (3 gái, 1 trai) trưởng thành. Tuy nhiên, hiện cả 4 người con của bà không ai có gia đình trọn vẹn. 2 người con gái là Lưu Thị Lợi và Lưu Thị Thắng chồng bỏ đi, để lại 5 đứa con. Con trai bà lấy vợ sinh được 1 bé thì bị bệnh down, mẹ cháu đã bỏ đi. Hiện con trai bà không có công việc ổn định, phải đi làm xa.

Khó khăn chồng khó khăn, 2 con gái của bà là lao động chính đang làm công nhân để kiếm tiền nuôi gia đình thì tai họa bất ngờ ập đến. Ngày 30-4-2020, 2 chị có việc nên đi xe máy sang tỉnh Lâm Đồng thì bị tai nạn giao thông khiến cả 2 trọng thương. 1 người gãy xương đùi và đa chấn thương, 1 người bị bể bánh chè và đa chấn thương. Hiện cả 2 người đều nằm 1 một chỗ, cần người chăm sóc hằng ngày.

Hoàn cảnh đang rất khó khăn, vì vậy, gia đình bà mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội LHPN xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng hoặc trực tiếp tại gia đình bà Vũ Thị Tình, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

  • Từ khóa
111647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu