Gia đình chị Hởn rất cần sự sẻ chia của cộng đồng
Năm 2003, vợ chồng chị Hởn vào Bình Phước sinh sống, lập nghiệp. Chịu khó làm ăn nên chỉ sau hơn 2 năm anh chị đã mua được mảnh đất dựng nhà. Đầu năm 2006, anh chị vỡ òa trong hạnh phúc khi đón bé trai đầu lòng Lý Văn Hùng. Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi, khi mới được 3 ngày tuổi, vợ chồng phát hiện con mình không bình thường. Toàn thân mềm nhũn không cử động được. Thế rồi vợ chồng chị gõ cửa khắp nơi nhưng bệnh tình con vẫn không thuyên giảm.
Trong khi chưa tìm được phương thuốc cứu chữa cho con thì tai họa một lần nữa lại “gõ cửa” gia đình nghèo khó này. Năm 2009, khi chị Hởn đang mang bầu đứa con thứ hai cũng là lúc anh Lý Văn Hậu (SN 1968) - chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo - ung thư gan. Khó khăn nhân lên gấp bội, không người thân thích, mình chị Hởn mang nặng đẻ đau, nuôi con nhỏ, lại phải chạy vạy nuôi chồng và con trai đầu bạo bệnh. Dù tìm mọi cách cứu chữa nhưng được 3 năm thì chồng chị qua đời.
Chị Hởn cho biết, gần 10 năm qua, hầu như chưa ngày nào chị được nghỉ ngơi mà quần quật cả ngày lẫn đêm để chăm chồng con. Hiện sức khỏe chị đã yếu, lại phải trông nom, chăm con bệnh nên có rất ít thời gian đi làm kiếm tiền. Chỉ khi con ngủ, chị mới tranh thủ đi lượm ve chai nhưng không đủ tiền mua gạo, sữa nuôi con. Và qua nhiều năm vay mượn chữa bệnh cho chồng con, đến nay chị đã nợ hơn 40 triệu đồng không còn khả năng trả.
Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẻ chia, hỗ trợ gia đình chị Hởn sớm vượt qua những tháng ngày khó khăn.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026