Thứ 5, 09/05/2024 17:17:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:03, 21/10/2015 GMT+7

Cần lắm sự sẻ chia

Thứ 4, 21/10/2015 | 16:03:00 306 lượt xem
BP - Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, TX. Bình Long dẫn chúng tôi đến hộ bà Nguyễn Thị Thanh ở cùng ấp và là hộ cận nghèo 4 năm nay. Căn nhà nhỏ rộng khoảng 40m2, được dựng bằng tôn từ hơn chục năm về trước, nay đã xuống cấp, hoen rỉ, thủng dột nhiều chỗ. Cột, kèo đều làm từ cây tầm vông nhỏ, nên gãy đổ bất cứ lúc nào. Nhiều đêm mưa lớn, ba bà cháu không ngủ yên giấc vì căn nhà rung lắc và nước tràn vào từ mọi phía.

Bà Thanh với căn nhà đã xuống cấp ở ấp Sóc Bế

Chồng bà Thanh mất đã lâu. Bà có một người con gái tên Nguyễn Thị Ngọc Nan, sinh năm 1981. Con gái bà đã từng kết hôn và đi bước nữa sau khi người chồng trước qua đời vì bệnh tật. Hai cháu Nguyễn Thị Ngọc Tiên và Nguyễn Văn Tiến là con của chị Nan với người chồng trước đều là học sinh khá của Trường tiểu học Thanh Phú B. Hai cháu được chị Nan gửi ở với bà ngoại để về thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân và kết hôn lần hai. Bên cạnh nhà ở là 2 sào vườn. Năm 2014, Chi hội phụ nữ ấp Sóc Bế cho gia đình bà Thanh vay 20 triệu đồng nhưng bà không dám vay vì sợ không có khả năng trả.

Khi được hỏi về mong ước, người bà nghèo của hai đứa cháu hy vọng: “Tôi chỉ mong có một căn nhà vững chắc để các cháu yên tâm học hành. Hiện bà cháu tôi đang sống từ số tiền ít ỏi do con gái dành dụm hằng tháng gửi về”.

Trưởng ấp Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng bà Thanh là một trong những hộ luôn tham gia đóng góp kịp thời xây dựng các tuyến đường theo chương trình nông thôn mới. Hy vọng các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay giúp hộ bà Thanh có căn nhà vững chắc hơn.  

Thế Tường

  • Từ khóa
111514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu